Ngày 20-5, cả đất nước thức giấc sớm hơn thường lệ đối với một ngày Chủ nhật. Không khí ngày hội đã bừng lên khắp non sông từ lúc bình minh. Cờ hoa rực rỡ trải dài theo hình chữ S, đâu đâu cũng thấy dòng người nườm nượp đổ về các điểm bỏ phiếu...
Ngày 20-5, cả đất nước thức giấc sớm hơn thường lệ đối với một ngày Chủ nhật. Không khí ngày hội đã bừng lên khắp non sông từ lúc bình minh. Cờ hoa rực rỡ trải dài theo hình chữ S, đâu đâu cũng thấy dòng người nườm nượp đổ về các điểm bỏ phiếu.
Ai mà chẳng náo nức trước sự kiện lớn như vậy, bất kể đó là cụ già hay những bạn trẻ lần đầu tiên đi bầu. Từng tham gia cuộc tổng tuyển cử năm 1946, năm nay ông Trần Thế Mỹ đã bước sang tuổi 81. Tuổi cao, đi lại khó khăn, nhưng ông Mỹ đã đến rất sớm điểm bỏ phiếu 58 Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Cầm lá phiếu trên tay, cụ tâm sự: “11 lần đi bầu cử, tôi thấy cuộc bầu cử lần này dân chủ hơn. Trong các cuộc tiếp xúc với ứng cử viên, cử tri tìm hiểu kỹ chương trình hành động của ứng cử viên, đồng thời yêu cầu phải cụ thể, thực chất, chứ không chung chung”. Cụ cẩn thận nghiên cứu kỹ từng ứng cử viên để chọn ra 3 người mà cụ tâm đắc nhất.
Tại tổ bầu cử số 1, khu vực bầu cử số 4 phường Quan Thánh, Ba Đình, Hà Nội, cụ Phạm Thị Hồng, 99 tuổi, ở 70 Phan Đình Phùng, được mời bỏ phiếu ngay sau Tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Cụ Phạm Thị Hồng là phu nhân của nhà lão thành cách mạng Nguyễn Kim Cương, anh em cọc chèo với cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Suốt cuộc đời theo chồng làm cách mạng, cụ đã cho hai người con đi bộ đội. Vui mừng trước cảnh non sông đất nước ngày càng đổi mới, trước không khí nhộn nhịp ngày bầu cử, cụ ứng khẩu thành thơ và đọc luôn cho những người đi bầu nghe. Rồi cụ tủm tỉm cười tâm sự: “Năm nay được đi bầu cử, tôi hân hạnh lắm, mong các vị đại biểu Quốc hội lo cho dân cho nước. Tôi mong còn được đi bầu đại biểu QH khóa XIII”.
![]() |
|
Học sinh trường tiểu học A Ngo, xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế đi cổ động bầu cử. (Ảnh: Quang Ngọc-TTXVN) |
Không ít các bạn trẻ thật bỡ ngỡ khi lần đầu cầm lá phiếu trên tay. Em Trần Mai Phương vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 18 của mình vào ngày 19-5. Chia sẻ suy nghĩ của mình với các phóng viên mà giọng của em cứ run run. Thế nhưng, trách nhiệm cử tri trong em đã thể hiện rõ. Em nói: “Cầm lá phiếu bầu lựa chọn những người có năng lực vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, em thấy mình đã trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Em hy vọng những người được lựa chọn sẽ là những người biết nói, dám nói để phản ảnh những vấn đề cử tri, trong đó có em đề đạt”.
Không chỉ có sự náo nức, ngày bầu cử còn cho thấy hình ảnh lớn ấm tình đoàn kết dân tộc. Người dân đủ mọi dân tộc, tôn giáo đều hướng về ngày 20-5 với niềm tin và trách nhiệm. Trên vùng biên cương Tây Bắc, sau cơn mưa rừng hối hả, nắng lại bừng lên khắp Điện Biên trong sự hân hoan chào đón của người dân. Chị Sùng Thị Sư, sinh năm 1989, trang phục váy áo dân tộc Mông thật đẹp, ánh mắt, nụ cười rạng rỡ tâm sự: “Ngày hội bầu cử không riêng mình vui mà hơn 400 cử tri các bản Chua Ta A, Chua Ta B thuộc xã Phì Nhừ đều ưng “cái bụng” đấy!”. Lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, qua chương trình hành động, tiểu sử của các ứng cử viên chị cũng phải đắn đo, lựa chọn được 3 đại biểu xứng đáng. Chị hy vọng họ sẽ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đồng bào vùng sâu, vùng xa, phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước những bức xúc của dân về tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trên vùng cao nguyên luôn “khát” này.
Cách Điện Biên hơn nghìn ki-lô-mét, từ sáng sớm, trên khắp các nẻo đường làng, khu phố (tỉnh Ninh Thuận), hàng vạn cử tri đủ các dân tộc Kinh, Chăm, Raglai... nô nức đi bầu. Không giống như ở thành phố, người dân ở đây đi bầu rất sớm. Mới 5 giờ sáng, tại các làng (play) Chăm, rất đông cử tri trong trang phục truyền thống đồng bào Chăm đã tới các điểm bỏ phiếu. Tại làng Bàu Trúc, Phó cả sư Quảng Đủ (đạo Bà la môn) tranh thủ lúc chờ bỏ phiếu nói lên suy nghĩ của đồng bào. Ông cho biết bà con dân tộc Chăm ở đây được Đảng và Nhà nước đầu tư lớn để xây dựng điện, đường, trường, trạm, xây dựng làng nghề thổ cẩm, làng gốm cổ truyền kết hợp hiện đại. Đặc biệt là mấy năm nay liên tục được mùa, làm ăn thuận lợi nên bà con rất phấn khởi tham gia công tác chuẩn bị bầu cử như học tập Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII; gặp gỡ, tiếp xúc ứng cử viên để lựa chọn những người xứng đáng bầu vào Quốc hội.
Buổi thánh lễ sáng 20-5 ở giáo xứ Xã Đoài (Nghi Lộc - Nghệ An) vẫn được cử hành như thường lệ. Chỉ khác là trong trang phục chỉnh tề các giáo dân đến sớm để dự buổi thánh lễ. Sau đó, từng đoàn người từ nhà thờ chính toà, từ Đại chủng viện Vinh - Thanh (nơi đây đào tạo giáo dân của 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá) đã đến điểm bỏ phiếu ở nhà văn hoá xóm 9, xã Nghi Diên để bầu cử. Linh mục Tổng đại diện Võ Thanh Tâm cho biết: “Cũng là dân Việt Nam, không kể lương giáo ai cũng có tinh thần, trách nhiệm xây dựng đất nước. Chúng tôi thấy hạnh phúc và hãnh diện được cầm lá phiếu đi bầu cử, tuyển chọn người đại diện cho mình, đó là quyền lợi, là trách nhiệm, và đó cũng là tự do…”.
Về với huyện Chưpăh, tỉnh Gia Lai, địa phương trước đây có một số bà con các dân tộc thiểu số bị các đối tượng phản động dụ dỗ, lôi kéo vượt biên trái phép và tham gia các cuộc gây rối trật tự ở địa bàn, ngày bầu cử thực sự là cơ hội để những người có lỗi trong quá khứ bày tỏ thái độ với những chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Sáng sớm, cả nhà anh Rơ Chăm Hyhoa đã có mặt tại tổ bầu cử làng Bới, xã Phú Hòa, để bỏ phiếu. Vợ con anh xúng xính trong bộ trang phục đẹp nhất của dân tộc Gia Rai. Anh Rơ Chăm Hyhoa nói chân tình: “Mình năm 34 tuổi, theo đạo Tin Lành. Mình đã sai lầm nghe theo kẻ xấu xúi giục vượt biên sang Cam-pu-chia, cực khổ quá. Được chính quyền khoan hồng, bà con yêu thương giúp đỡ, đời sống hết khổ rồi. Nay mình đã tỉnh ngộ và tin tưởng vào đường lối, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Mình sẽ giữ trọn niềm tin vào Quốc hội”.
Cách thành phố Vinh 25 km, ngày bầu cử dường như có ý nghĩa hơn khi nhân dân Nam Đàn đang tích cực hưởng ứng đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm quê, 117 năm ngày sinh của Người do huyện phát động. Những cánh đồng lúa chín vàng, những tuyến đê bao vừa mới hoàn thành, ngôi trường mới... đó là những “công trình” mà nhân dân Nam Đàn thi đua sản xuất, góp công góp sức mình chào mừng cho ngày hội lớn. Huyện chú trọng lựa chọn, bố trí các điểm bầu cử tại các nhà văn hóa khang trang, vừa thuận lợi cho cử tri, vừa đảm bảo tốt cho công tác bảo vệ. Tại tổ bầu cử số 1 đặt ngay dưới gốc cây đa, nơi Bác Hồ về thăm quê lần đầu đứng nói chuyện với bà con xã nhà, ông Nguyễn Sinh Quế 74 tuổi, làng Sen 1, xã Kim Liên (Nam Đàn) bày tỏ: “Tôi mong muốn lá phiếu của mình sẽ chọn lựa được đại biểu có đức, có tài, góp phần đưa quê hương phát triển. Sau khi trúng cử, các đại biểu phải đi sâu đi sát, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân, vì nhân dân phục vụ như tấm gương đạo đức của Bác Hồ”.
Một không khí náo nức như ngày hội đang tràn khắp Việt Nam. Có thể cảm nhận rõ niềm tin đang nhen lên mạnh mẽ trong lòng mỗi người dân Việt Nam qua cuộc bầu cử ngày 20-5. Đất nước đang đứng trước vận hội mới và “niềm tin của người dân” là hành trang để chúng ta vững bước tiến vào tương lai.
Hà Trung và TTXVN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận