QĐND Online - Sự nhiệt tình, tâm huyết mà trên hết là niềm tin cuộc sống, ý thức trách nhiệm của người đảng viên, người lính Bộ đội Cụ Hồ đã gắn bó họ trong những công việc bình dị mà phi thường, cao đẹp. Họ là những cựu chiến binh của xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội...
QĐND Online - Sự nhiệt tình, tâm huyết mà trên hết là niềm tin cuộc sống, ý thức trách nhiệm của người đảng viên, người lính Bộ đội Cụ Hồ đã gắn bó họ trong những công việc bình dị mà phi thường, cao đẹp. Họ là những cựu chiến binh của xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
“Cảnh sát giao thông” bất đắc dĩ
So với các hội viên khác, ông Cao Xuân Trường- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Triều còn khá trẻ. 53 tuổi nhưng đã có thâm niên 16 năm sinh hoạt trong hội, ông là người hiểu và nắm rất rõ vai trò, nhiệm vụ công tác hội cũng như hoàn cảnh của mỗi anh em cựu chiến binh. Cái thời những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Tân Triều khác lắm. Vẫn con đường nhỏ rải nhựa chạy qua 2 thôn Triều Khúc và Yên Xá đấy thôi nhưng không đông người qua lại như bây giờ. Cái đình làng mà bây giờ người dân tụ họp, bày hàng quán, nhộn nhạo như cái chợ ấy cũng thoáng mát và yên tĩnh lắm. Giờ thì chẳng mong đến cái cảnh ngày xưa bởi cuộc sống phát triển, kinh tế khá giả người ta mua xe máy, ôtô nhiều. Đám trẻ đi học đã có bố mẹ đưa đón chứ đâu có cuốc bộ như thời của ông. Rồi cả đám thanh niên từ các trường đại học cũng thi nhau về xã thuê nhà, trọ học. Người xe nườm nượp trong khi cơ sở hạ tầng, đường xá vẫn chưa được nâng cấp, tu bổ khiến cho con đường nhỏ thường xuyên xảy ra tắc nghẽn. Xã có nghề buôn bán đồng nát nên các xe tải thường xuyên ra vào chở hàng hoá, phế liệu nhưng chỉ cần một chiếc ô tô đang đi bỗng nhiên quay đầu là ôi thôi, cả đoàn xe tiếp theo phải dừng lại.
![]() |
|
Hội cựu chiến binh và công an xã Tân Triều trong 1 cuộc họp |
Tám năm ở chiến trường Tây Nguyên, gửi lại một phần máu thịt nơi mảnh đất cao nguyên hùng vĩ ấy, người cựu chiến binh, người thương binh 4/4 Nguyễn Quy Vinh năm nay đã tròn 64 tuổi. Ở ông, người ta luôn cảm nhận được lòng nhiệt huyết và tình yêu đối với mảnh đất quê hương qua những câu chuyện đầy kỷ niệm. Xông xáo và năng nổ, ông là người tham gia nhiệt tình vào mọi công việc chung của hội từ ma chay, hiếu hỉ cho đến thăm nom, họp hành. Bất kể đang bận việc gia đình, cứ thấy anh em trong hội báo có vụ việc cần giúp sức là ông lại nhanh chóng đến tận nơi xem xét.
Cũng bị thương nhưng với ông Triệu Minh Trí, chiếc chân giả là trở ngại mỗi khi ông muốn chạy đi chạy lại hỗ trợ anh em đồng đội trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Trận lụt vừa qua, nhà ngập đến hơn 1m, do không kiêng được nên vết thương cũ tái phát làm ông đau nhói. Mái tóc bạc trắng, giọng chậm rãi, ông kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện vui buồn xung quanh cái việc làm “cảnh sát giao thông bất đắc dĩ”. Vui khi nhắc nhở ai đó đội mũ bảo hiểm mà họ chân thành tiếp thu, vui khi thấy cảnh đường thông, hè thoáng nhưng cũng thật buồn khi chứng kiến các vụ va quyệt, tai nạn giao thông. Bọn trẻ ngày nay nhiều đứa ngang bướng, đã không chấp hành luật giao thông lại còn tỏ thái độ bất cần mỗi khi người lớn nhắc nhở. Song bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ còn là trách nhiệm sống của một người đảng viên, một người cha, người ông trong gia đình.
Niềm tin của nhân dân
So với các xã của huyện Thanh Trì, Hà Nội, Tân Triều là xã có điều kiện kinh tế phát triển với tốc độ đô thị hoá nhanh. Do đang triển khai nhiều dự án của thành phố, là địa bàn giáp ranh với nhiều phường, xã của thành phố Hà Đông cũ và các quận nội thành nên gần 400 cơ sở kinh doanh trên địa bàn là nơi tụ tập của nhiều thanh thiếu niên, tiềm ẩn, phức tạp về an ninh trật tự. Không những chung vai, sát cánh bên lực lượng công an trong việc lập lại trật tự an toàn giao thông, Hội Cựu chiến binh còn cùng với dân phòng tuần tra, kiểm soát, gĩư gìn an ninh trật tự ở cơ sở, tham gia cảm hoá, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng.
Hơn 30 tuổi, trưởng công an xã Đỗ Văn Long còn rất trẻ về tuổi đời nhưng anh lại gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Khi thì giải quyết tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, lúc lại phối hợp cùng công an huyện điều tra, xử lý nhiều vụ việc hình sự... áp lực công việc có lúc khiến anh mệt mỏi. Với các bác cựu chiến binh, Long chỉ bằng tuổi con cháu nên có những vấn đề bức xúc, phức tạp về an ninh nông thôn, anh đều trao đổi từ đó phối hợp cùng lực lượng cựu chiến binh, tìm ra biện pháp hiệu quả để giải quyết tình hình. Nhờ có lực lượng cựu chiến binh mà chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông” của xã đã được triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ đó cũng đạt hiệu quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Bí thư đảng uỷ xã Nguyễn Văn Chí khẳng định rằng: Tiếng nói của các bác cựu chiến binh là những tiếng nói quan trọng và đầy sức nặng đối với quần chúng nhân dân. Từ truyền thống gắn bó quân dân, từ niềm tin sâu sắc của người dân với lực lượng bộ đội Cụ Hồ nên trong công tác vận động, tuyên truyền, các hội viên cựu chiến binh có một thế mạnh đặc biệt.
Đã 3 năm liền, nhân dân và cán bộ xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội được Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đã từ lâu rồi, giữa Hội Cựu chiến binh với lực lượng công an và chính quyền địa phương luôn có sự gắn kết trong các phong trào chung của xã nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá của địa phương. Trong sự đổi mới, bình yên của Tân Triều hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng cựu chiến binh- những người lính bộ đội Cụ Hồ năm xưa. Với họ, sống là được cống hiến, được sẻ chia với anh em đồng đội, được giúp đỡ mọi người.
Bài và ảnh: Trần Lê
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận