Thứ Ba, 26/07/2011, 19:11

    "Ngàn đời không quên"

    QĐND - Trong những ngày quân và dân miền Bắc sục sôi chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân của đế quốc Mỹ, ông có vinh dự là một trong những thanh niên Hà Nội được trực tiếp chiến đấu bảo vệ Thủ đô. Và ngày 19-5-1967, ở vị trí Pháo thủ số 1, ông đã góp phần cùng đơn vị bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay trinh sát điện tử (AR5C), bắt sống tên giặc lái. Nay đã rời quân ng

    QĐND - Ông Thái Gia Đức (trong ảnh) ở số nhà 168B Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội, nhập ngũ tháng 9-1966, nguyên là chiến sĩ phòng không thuộc Đại đội 35, Trung đoàn 234, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân.

    No image available

    Trong những ngày quân và dân miền Bắc sục sôi chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân của đế quốc Mỹ, ông có vinh dự là một trong những thanh niên Hà Nội được trực tiếp chiến đấu bảo vệ Thủ đô. Và ngày 19-5-1967, ở vị trí Pháo thủ số 1, ông đã góp phần cùng đơn vị bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay trinh sát điện tử (AR5C), bắt sống tên giặc lái. Nay đã rời quân ngũ về công tác tại HĐND quận Ba Đình, nhưng ông vẫn đau đáu nhớ về những đồng đội đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Tình cảm ấy được ông ghi lại bằng những lời ca, tiếng hát ca ngợi hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, ca ngợi tình quân dân cá nước.

    No image available

    Bài hát "Ngàn đời không quên" của CCB Thái Gia Đức.

    Trang kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ Báo Quân đội nhân dân xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài hát “Ngàn đời không quên” của ông Thái Gia Đức, được sáng tác ngay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. Bài hát được các nghệ sĩ Đoàn Ca múa nhạc Việt Nam hát trong những ngày Tháng bảy tri ân này.

    Bài và ảnh: Nhật Huy 

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...