Mặc dù thất bại trước Nhật Bản khá đậm (1-4) nhưng Việt Nam vẫn vào tứ kết. Niềm vui chưa thật trọn vẹn nhưng với kết quả đó đã là quá đủ đển biến giấc mơ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam thành hiện thực...
Mặc dù thất bại trước Nhật Bản khá đậm (1-4) nhưng Việt Nam vẫn vào tứ kết. Niềm vui chưa thật trọn vẹn nhưng với kết quả đó đã là quá đủ đển biến giấc mơ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam thành hiện thực. Việt Nam lần đầu tiên vào tứ kết Asian Cup. Sau trận đấu người hâm mộ Việt Nam ùa ra đường với tâm trạng phấn khích, say sưa ủng hộ đội tuyển nhà. Những tiếng hô: Việt Nam vô địch vẫn vang rền, truyền đi trên các tuyến phố…
![]() |
|
Reo hò trên đường Nguyễn Chí Thanh |
Trận đấu kết thúc, khán giả ùa ra khỏi sân Mỹ Đình với tâm trạng vui mừng, sung sướng bất chấp kết quả trận Việt Nam trước Nhật Bản. Tiếng cười, nói, tiếng reo hò “Việt Nam vô địch” khiến ai cũng cảm thấy phấn chấn. Để tiếp tục được say sưa trong niềm sung sướng đội nhà được vào tứ kết, các cổ động viên đã đổ về trung tâm Hà Nội. Chúng tôi bám theo một tốp khoảng chục thanh niên đang phấn khích với cờ, khẩu hiệu rực rỡ đi về phía trung tâm theo đường Nguyễn Chí Thanh- Kim Mã- Nguyễn Thái Học- Hai Bà Trưng rồi ra hồ Hoàn Kiếm. Với sự hò reo hết mình của tốp thanh niên này, chẳng mấy chốc đã thu hút sự tham gia của rất đông người hâm mộ. Từ một tốp đã trở thành một đoàn người, xe rẩm rộ đổ về hồ Hoàn Kiếm. Hai bên đường nhiều người dân cũng hò reo hưởng ứng. 7h 45 phút đoàn cổ động viên này về đến Hồ Hoàn Kiếm. Lúc đó hai bên đường quanh hồ đã khá đông người, tuy nhiên, lượng xe vẫn chưa nhiều. Nhưng, chỉ sau khoảng 10 phút, con đường vòng quanh hồ Hoàn Kiếm đã gần như chật cứng. Tiếng reo hò “Việt Nam” vang dội.
Với những người hâm mộ, lúc này, tất cả những lo toan thường ngày, những bực tức đều tan biến. Trong con tim, khối óc chỉ còn một điều duy nhất: “Việt Nam”. Những lời duy nhất họ thốt ra được bằng tất cả lý trí lẫn cơ bắp của mình đó là “Việt Nam”, “Việt Nam vô địch!”. Sự sung sướng thể hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Từ những cụ già đang tập thể dục bên hồ đến những đứa trẻ được bố mẹ cho đi chơi.
Hôm nay, ngày Việt Nam chính thức nhận tấm vé vào tứ kết đã trở thành ngày hội. Lâu lắm rồi tôi mới lại được chứng kiến sự sung sướng đến tột cùng của người hâm mộ như vậy. Tất cả những thất bại, tai tiếng trong bóng đá nước nhà trong những giây phút này đều được lượng thứ.
Được hỏi về cảm nghĩ về trận thua 1-4 trước Nhật bản, anh Nguyễn Thành Trung, phường Trung Liệt, quận Đống Đa phản ứng : “Thua ư, Việt Nam Thắng đấy chứ. Việt Nam vô địch” rồi nhanh chóng nhập vào dòng người để hưởng cái không khí sung sướng đang lan toả khắp nơi.
Ra đường để cổ vũ cho đội tuyển
Gặp chị Trần Thị Hằng, quận Hoàn Kiếm đang mua chiếc băng khẩu hiệu buộc cho cậu con trai khoảng 5-6 tuổi, được chị cho biết: Con trai mình hâm mộ các cầu thủ bóng đá Việt Nam lắm và mình cũng vậy. Có thể nói, vào được tứ kết là “chiến công oanh liệt” của các cầu thủ Việt Nam. Mình muốn cho cháu được hưởng cái không khí vui vẻ này và cũng đồng thời là ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam. Mong rằng, các cầu thủ nhà tiếp tục làm nên những chiến thắng ở các trận đấu tiếp theo.
![]() |
|
Theo mẹ đi cổ vũ đội tuyển |
Còn anh Đỗ Hùng, quận Tây Hồ thì vui vẻ: Ở trong nhà sao được trong cái không khí sôi sục thế này. Đội tuyển Việt Nam đã làm nên lịch sử. Vậy thì mình phải đi cổ vũ, ủng hộ tinh thần cho đội tuyển chứ. Mình mong, đêm nay kéo dài mãi để niềm vui, niềm vinh dự khiến tất cả mọi người, không phân biệt già trẻ gắn kết với nhau, cùng bắt tay nhau reo hò.
Niềm vui sướng đến tột cùng đã khiến con người ta rộng lượng, hiền lành hơn. Trên đường quanh hồ Hoàn Kiếm đã xảy ra một số vụ va quệt xe. Tuy nhiên, không có sự đôi co, không có những lời nói thiếu văn hoá mà thay vào đó là sự vui vẻ hỏi han, rồi cùng cười. Rồi lại hoà vào dòng người đang say sưa với chiến thắng…
Các dịch vụ bán cờ, băng, khẩu hiệu được dịp đắt khách. Nhiều người mang không đủ phải về lấy thêm. Tối nay, việc mua bán không diễn ra như bình thường mà khách đỗ lại mua hầu như không mặc cả mà chỉ làm sao lấy nhanh được cờ, trả tiền để tiếp tục “hành trình”. Trên các tuyến phố, dọc hai bên đường người dân vẫn đang hồ hởi bàn tán về những trận đấu đã qua và về những bước đi tiếp theo của đội nhà…
Đêm nay chắc Hà Nội sẽ không ngủ. Vì với người hâm mộ, không ai muốn ngủ trong những phút giây “lịch sử” này. Lần đầu tiên Việt Nam vào tứ kết, song việc ăn mừng, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam cần được tiến hành một cách văn hoá, tuân thủ pháp luật. Trong khi đa phần người hâm mộ ra đường để ăn mừng, cổ vũ cho đội tuyển một cách văn hoá thì đã có một số kẻ lợi dụng tiến hành lôi kéo đua xe trái phép. Việc này không những không cổ vũ cho đội tuyển nước nhà mà thậm chí còn làm ảnh hưởng đến việc cổ vũ, ăn mừng thành công của đội tuyển. Mong rằng, các hành vi này được bản thân người hâm mộ kiềm chế và các lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng này.
Bài và ảnh: Xuân Dũng-Kim Anh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận