Vậy là mình đã xa quê hương, gia đình, xa mái trường dấu yêu, xa những kỷ niệm của một thời áo trắng với lũ bạn “nhất quỷ, nhì ma”… xa tất cả để làm người chiến sĩ; 3 tháng tân binh rồi cũng qua đi, vẫn vẹn nguyên trong mình cảm giác căng tràn lồng ngực khi cùng 400 đồng đội đồng thanh hát quốc ca và hô “xin thề” vang dội trước lá cờ vinh quang của Tổ quốc vào mỗi sáng thứ Hai...
Ngày…
Vậy là mình đã xa quê hương, gia đình, xa mái trường dấu yêu, xa những kỷ niệm của một thời áo trắng với lũ bạn “nhất quỷ, nhì ma”… xa tất cả để làm người chiến sĩ; 3 tháng tân binh rồi cũng qua đi, vẫn vẹn nguyên trong mình cảm giác căng tràn lồng ngực khi cùng 400 đồng đội đồng thanh hát quốc ca và hô “xin thề” vang dội trước lá cờ vinh quang của Tổ quốc vào mỗi sáng thứ Hai; mình đã dần quen với nền nếp, chế độ của đơn vị. A trưởng bảo “vẫn thư sinh lắm, hơi đen một tý nhưng rắn rỏi lên nhiều”! Ngày 22 tháng 12 sắp đến rồi, sáng nay bí thư chi đoàn đã phổ biến kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu với các chi đoàn kết nghĩa, mình hồi hộp mong chờ quá, chắc là sẽ rất vui và nhiều kỷ niệm lắm đấy.
Ngày…
Mình nhận được thư của H, người bạn gái ngồi ngay bàn trước mình ngày đi học, người bạn gái với đôi má lúm đồng tiền và mái tóc dài óng ả từng khiến mình bao đêm mất ngủ, ngơ ngẩn tập viết những dòng thơ mà chưa một lần dám gửi, người vẫn đều đặn hằng tuần gửi cho mình những lá thư động viên giúp mình thêm nghị lực vượt qua những mệt mỏi của những ngày đầu quân ngũ, một tấm thiếp nhỏ và lời chúc giản dị: Nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày của ngưới lính! Chúc bạn luôn vui, khỏe, vui và xứng đáng là người lính!
![]() |
| Hành quân rèn luyện - một biện pháp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội ở Đơn vị M48, Đoàn B16 (Quân khu 2). Ảnh: Tạ Long Hà. |
Ngày của người lính! Mình đã có ngày kỷ niệm cho riêng mình rồi ư? Nhớ ngày đi học bọn con trai trong lớp đã nhiều lần thắc mắc, con gái đã có ngày 8-3 lại còn thêm ngày 20-10! Vậy ngày của con trai là gì?
7 giờ sáng ngày 22-12, Trung đội trưởng gọi lên nghe điện thoại, giọng H. vang lên trong máy: Chúc anh lính trẻ một ngày 22-12 thật vui, qua điện thoại H. hát tặng mình bài hát “Một rừng cây, một đời người” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, mình run lên vì xúc động, đã từng nghe và hát bài hát này nhiều lần, nhưng lần này sao mình thấy hay, da diết và nhiều cảm xúc vậy: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai… xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở ngày xuân”! Cảm ơn quê hương, cảm ơn gia đình, cảm ơn bạn bè và mọi người đã dành những tình cảm tốt đẹp cho người lính chúng tôi! Cảm ơn quân đội, cảm ơn đơn vị đã cho chúng tôi sống thật ý nghĩa và có trọn vẹn niềm vui trong “ngày của người lính”.
Vũ Thiện- Hòm thư 3KC – 2203 Cam Ranh – Khánh Hòa
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận