Thứ Năm, 31/01/2008, 16:33

    Ngày hội tòng quân

    Cơn mưa phùn nặng hạt và những đợt rét đậm, rét hại kéo dài hơn một tuần qua dường như không ảnh hưởng gì đến không khí nô nức trước Ngày hội tòng quân ở huyện miền núi Như Xuân (tỉnh Thanh Hoá)...

    No image available

    Cán bộ Đoàn cơ sở phân đội 40 gắn huy hiệu Đoàn, động viên đoàn viên có thành tích bắn giỏi.

    Cơn mưa phùn nặng hạt và những đợt rét đậm, rét hại kéo dài hơn một tuần qua dường như không ảnh hưởng gì đến không khí nô nức trước Ngày hội tòng quân ở huyện miền núi Như Xuân (tỉnh Thanh Hoá). Trên những bản làng, nổi bật giữa màu xanh của núi rừng là màu đỏ của băng rôn, cờ hiệu... cổ vũ cho những thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

    Đến gia đình ông Lê Đình Hòa dân tộc Thổ, ở thôn Cát Tiến, xã Yên Lễ, có con trai là Lê Đình Huế tham gia nhập ngũ đợt này, chúng tôi được biết: Anh trai của Huế cũng vừa xuất ngũ về địa phương, hiện đang làm công an viên của xã nhà. Bố và mẹ của Huế đều là cựu thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ và đều là đảng viên. Huế tâm sự: “Mình là lao động chính trong gia đình, đi bộ đội, gia đình vắng một lao động, bố mẹ sẽ vất vả hơn, nhưng chắc chắn trong thời gian quân ngũ, môi trường quân đội sẽ giúp mình trưởng thành hơn”. Từ suy nghĩ trên, Huế đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ.

    Nhưng vui nhất là ông Hòa - bố của Huế. Từ hôm biết con trai được nhập ngũ đợt này, ông tất bật lên chợ huyện mua từng chiếc bàn chải đánh răng, những cuốn sổ tay đến những cuốn sách ôn thi đại học để chuẩn bị hành trang cho “anh tân binh”. Ông Hòa bảo: “Nhìn vào tấm gương của bố mẹ và anh trai cũng đã từng là bộ đội tôi tin Huế sẽ phấn đấu và rèn luyện tốt, xứng đáng với truyền thống gia đình”.

    Thượng úy Lê Văn Thịnh - cán bộ nhận quân, Binh đoàn Tây Nguyên đang trực tiếp đến các gia đình gặp từng thanh niên diện nhập ngũ đợt này - phấn khởi nói với chúng tôi: “Mặc dù điều kiện đi lại cũng như tình hình đời sống của nhân dân ở đây còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, chu đáo của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong quá trình chọn "đầu vào", bảo đảm chất lượng, số lượng, nắm chắc lý lịch, hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng, sở trường của từng thanh niên để tuyển chọn. Đây là cơ sở tốt nhất cho việc quản lý, huấn luyện khi thanh niên địa phương nhập ngũ về đơn vị”.

    Mùa tuyển quân đợt này, huyện Như Xuân có 70 thanh niên nhập ngũ cùng vào Binh đoàn Tây Nguyên, phần lớn đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Ai cũng rất vui và xác định rõ trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước. Đồng chí Bùi Đức Ngưu, Chủ tịch xã Thượng Ninh cho biết: “Hơn 80% cán bộ từ xã đến các thôn, bản đều là cựu chiến binh. Chính vì thế, mùa tuyển quân cũng là lúc để chúng tôi tuyển chọn những thanh niên có trình độ, sức khỏe, phẩm chất chính trị tốt để gửi vào môi trường quân đội rèn luyện, sau này hết nghĩa vụ họ là nguồn cán bộ cơ sở của địa phương”.

    Bài và ảnh: HOÀNG XUÂN TRÌNH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...