Thứ Năm, 07/02/2013, 23:36

    Ngày Tết tri ân “hậu phương”

    QĐND - Đã thành truyền thống, những năm gần đây, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đều gửi quà, thư chúc Tết của Tổng giám đốc Tập đoàn tới gia đình của tất cả cán bộ, công nhân viên. Nội dung thư thông báo vài nét về thành tựu của Tập đoàn trong năm và gửi lời cảm ơn tới các gia đình, những người cha, người mẹ, đặc biệt là những người vợ, người chồng đã lặng thầm chịu đựng, hy sinh...

    QĐND - Đã thành truyền thống, những năm gần đây, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đều gửi quà, thư chúc Tết của Tổng giám đốc Tập đoàn tới gia đình của tất cả cán bộ, công nhân viên. Nội dung thư thông báo vài nét về thành tựu của Tập đoàn trong năm và gửi lời cảm ơn tới các gia đình, những người cha, người mẹ, đặc biệt là những người vợ, người chồng đã lặng thầm chịu đựng, hy sinh, san sẻ, gánh vác trách nhiệm gia đình để những “người Viettel” yên tâm công tác. Gói quà và lá thư ấy đã trở thành một niềm động viên tinh thần đầy giá trị đối với những gia đình Viettel, được không ít gia đình trân trọng đặt lên bàn thờ gia tiên như một cái lễ để báo cáo với tổ tiên về công việc, những cống hiến nỗ lực của con cháu trong suốt một năm qua. Gói quà và bức thư của Tổng giám đốc cũng tạo cơ hội để các vị phụ huynh khoe với bà con chòm xóm về công việc, sự thành đạt của “thằng con trai tôi” hay “con bé nhà tôi”… Qua đó, các gia đình cũng cảm thấy hãnh diện và phần nào yên tâm vì vợ, chồng mình, con em mình đang làm việc, cống hiến trong một môi trường đầy văn hóa. Và nhờ đó, những nỗi buồn tủi khi phải lặng thầm chịu đựng vất vả sẽ vơi dịu đi phần nào.

    Ai có dịp tâm sự, tiếp xúc với những con người Viettel, những gia đình Viettel mới thấy sức chịu đựng của họ lớn biết nhường nào. Cán bộ, nhân viên Viettel thường nói vui với nhau rằng: “Chồng hay vợ của người Viettel lúc nào cũng như trai chưa vợ, gái chưa chồng.” Bởi một nửa của họ luôn phải vùi đầu vào công việc, bôn ba trong các chuyến công tác, thuyên chuyển ở nhiều địa phương trên cả nước và mấy năm gần đây còn phải đi làm việc ở các thị trường nước ngoài. Vì thế, công tác Đảng, công tác chính trị luôn là trọng tâm công tác của lãnh đạo Tập đoàn, trong đó bên cạnh việc ổn định tư tưởng, tâm lý cho cán bộ, công nhân viên thì nhiệm vụ quan trọng không kém là động viên tinh thần cho gia đình của họ.

    Một trong 8 giá trị cốt lõi của Viettel luôn được treo trang trọng tại tất cả văn phòng làm việc, đó là: “Viettel là ngôi nhà chung”. Đã là ngôi nhà chung thì mọi thành viên đều phải nỗ lực vì những mục đích chung, quan tâm, chăm sóc đến nhau, đến gia đình của nhau. Bởi vậy, người Viettel trong công việc thì quyết liệt, gay gắt, nhưng trong đời sống lại rất tình cảm, chân thành. Không chỉ trong dịp Tết mà quanh năm các gia đình Viettel luôn được quan tâm. Chăm lo cho gia đình Viettel đã trở thành trách nhiệm của mọi người Viettel. Vì thế, chỉ cần gia đình một người Viettel nào đó “có việc” là cán bộ chi nhánh Viettel ở địa phương sở tại sẽ có trách nhiệm đến tận nơi thăm hỏi, động viên, giúp đỡ. “Hậu phương” có vững thì “tiền tuyến” mới yên tâm đánh giặc, lập công-phương châm của thời chiến vẫn luôn cần được áp dụng và luôn mang lại hiệu quả cao trong thời bình. Cũng nhờ áp dụng tốt phương châm ấy mà Viettel đang ngày càng thành công trên con đường phát triển của mình.

    HỒ QUANG PHƯƠNG

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...