Chủ Nhật, 12/08/2007, 19:53

    Ngày thứ bảy làm việc nghĩa

    Đã 10 năm nay, những đoàn viên, thanh niên thuộc cơ quan quân sự huyện Côn Đảo tình nguyện làm việc nghĩa trong ngày thứ bảy hằng tuần: Tỉa cây, rẫy cỏ, quét dọn, sửa sang lại bia mộ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo...

    No image available

    Đoàn viên thanh niên Ban CHQS huyện Côn Đảo chăm sóc Nghĩa trang Hàng Dương.

    Đã 10 năm nay, những đoàn viên, thanh niên thuộc cơ quan quân sự huyện Côn Đảo tình nguyện làm việc nghĩa trong ngày thứ bảy hằng tuần: Tỉa cây, rẫy cỏ, quét dọn, sửa sang lại bia mộ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo.

    Đến nay, việc nghĩa ấy không còn là việc riêng của những đoàn viên, thanh niên mặc quân phục nữa. Tất cả các chi đoàn của huyện Côn Đảo đều hưởng ứng tham gia. Chi đoàn cơ quan quân sự huyện Côn Đảo đảm nhiệm chăm sóc riêng khu B của nghĩa trang-nơi có mộ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu. Dù phân công như vậy nhưng khi các chi đoàn bạn có công việc bận, số người tham gia ít thì các chiến sĩ tình nguyện mặc quân phục lại mở rộng khu vực "hoạt động".

    Nhiều đoàn du khách tới đây dâng hoa, thắp nhang đều nhận ra dấu ấn của những bàn tay chăm sóc chu đáo từng mộ phần, từng hàng cây, con đường trong nghĩa trang. Thiếu úy, đảng viên Nguyễn Khắc Cường, Phó bí thư chi đoàn Cơ quan quân sự huyện Côn Đảo nói rằng:

    - Nếu sau một tuần không quét dọn, sửa sang thì cỏ mọc tự do, lá cây rụng nhiều, nhất là những ngày mưa gió. Khi phát hiện những bia mộ xô lệch, hoặc lún sụt, tùy theo mức độ nặng nhẹ, chúng tôi tự sửa hoặc báo cho Ban quản lý Di tích lịch sử Côn Đảo tôn tạo lại. Những việc làm này vừa tỏ lòng đền ơn đáp nghĩa, vừa nhắc nhở chúng tôi noi gương, làm nhiều việc tốt, xứng đáng với thế hệ đi trước.

    Bài và ảnh: TRỌNG NGHĨA

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...