QĐND - Ngoài giúp đỡ chính quyền, nhân dân và đoàn thanh niên địa phương, tuổi trẻ Trường Đại học Nguyễn Huệ còn kết hợp tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, giao lưu văn nghệ và chiếu phim phục vụ nhân dân...
QĐND - Sau cơn mưa tầm tã, những con đường ở xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) trở nên lầy lội, lũng bũng nước. Ngồi trong nhà, nhìn mấy cháu học sinh xắn quần quá gối, bì bõm tới trường, Bí thư Đoàn xã Nguyễn Tân Lễ thở dài: “Tội nghiệp mấy đứa trẻ! Biết đến khi nào mới làm được con đường tử tế mà đi”. Đó là nỗi trăn trở, là ước mơ của người bí thư đoàn và bà con xã Trung Hòa trước đây. Còn hôm nay, con đường lầy lội đã được bê tông hóa nhờ công sức của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Trường Đại học Nguyễn Huệ.
Dẫn tôi đi trên con đường sạch đẹp, thoáng mát, anh Lễ không giấu nổi niềm vui: “Từ nay, Trung Hòa không còn cảnh đường làng chật hẹp, nắng bụi, mưa lầy nữa. Các anh bộ đội làm việc gì cũng nhanh, cũng giỏi. Tính ra mỗi người phải làm gấp 3, gấp 4 lần thanh niên trong xã. Phối hợp với các anh bộ đội, chúng tôi cũng hăng hái hẳn lên”. Nghe vậy, tôi bỗng thấy phấn chấn niềm vui, bởi bà con nhân dân rất tin yêu bộ đội.
![]() |
|
Đoàn viên thanh niên Trường Đại học Nguyễn Huệ giúp nhân dân xã Trung Hòa làm đường liên thôn. |
Mải chuyện trò, chúng tôi đã tới chỗ nhóm bạn trẻ đang nâng cấp đoạn đường tiếp theo. Những chàng lính trẻ khỏe khoắn cùng các nam nữ thanh niên hối hả khiêng đất đắp nền, trộn xi măng, đá, cát… để bê tông hóa trục đường liên thôn. Các cô gái xúc đất, các chàng trai áo lính kĩu kịt khiêng, vác và thi công đường. Họ làm việc khẩn trương, tích cực, nhưng không kém phần vui tươi. Đoàn viên Nguyễn Trung Thành, học viên năm thứ 3 Trường Đại học Nguyễn Huệ, cho biết: “Chúng tôi mới được học nội dung “Công tác dân vận ở đại đội”, lý thuyết xem ra có vẻ hơi trừu tượng, nhưng qua đợt dã ngoại làm công tác dân vận này, tôi thêm hiểu: Làm cho dân hiểu, dân tin bộ đội bằng những hành động, việc làm thiết thực chứ không nói suông. Như thế chính là một phần công tác dân vận”.
Cuối giờ chiều, tại sân nhà văn hóa trung tâm của xã, chúng tôi được chứng kiến một lớp học vui nhộn, bổ ích. “Thầy giáo” là những chàng “lính sinh viên” vừa dạy, vừa hướng dẫn thực hành phương pháp tổ chức các trò chơi cho cán bộ đoàn và thanh niên các ấp. Từ việc thu hút, tập hợp ĐVTN đến kỹ năng điều hành, dẫn dắt… đều được thể hiện bằng hành động cụ thể của đội mẫu, nên rất sinh động, dễ vận dụng, tiếp thu. Thượng úy Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 4, trực tiếp tổ chức lớp học. Bằng kỹ năng, kinh nghiệm nhiều năm làm cán bộ đoàn, Dũng tỏ ra rất có duyên dẫn dắt các trò chơi. Anh tâm sự: “Hoạt động đoàn và phong trào thanh niên ở địa phương khá nghèo nàn, đơn điệu, lại thiếu một thủ lĩnh có tài tổ chức, nên ít người tham gia. Qua tìm hiểu đặc điểm và những thuận lợi, khó khăn của đoàn xã, chúng tôi chủ động mở lớp học này để giúp đội ngũ cán bộ đoàn địa phương làm tốt hơn vai trò, chức trách của mình, nhằm gắn kết ĐVTN thành một khối, tạo sức mạnh thực hiện vai trò xung kích trong mọi nhiệm vụ”.
Những trò chơi được các anh hướng dẫn chủ yếu là trò chơi dân gian, nên ít nhiều ai cũng đã từng nghe qua. Cái mới là, tính tập thể và sự phối hợp giữa các thành viên cùng tham gia đã được đẩy lên nhằm tạo ra tính quần chúng, phổ thông. Theo anh Dũng, tổ chức các trò chơi cho thanh niên, thiếu niên địa phương phải phù hợp với đặc điểm, trình độ của đối tượng, điều cốt lõi là phải vui, ai cũng có thể tham gia, có như vậy mới thu hút được ĐVTN.
![]() |
|
Dù đã cuối ngày, nhưng bộ đội vẫn hăng hái lao động. |
Ngoài giúp đỡ chính quyền, nhân dân và đoàn thanh niên địa phương, tuổi trẻ Trường Đại học Nguyễn Huệ còn kết hợp tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, giao lưu văn nghệ và chiếu phim phục vụ nhân dân. Ngay buổi tối hôm đó, tuổi trẻ nhà trường cùng các ĐVTN trong xã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với các tiết mục “cây nhà lá vườn”. Tiết mục song ca “Tình ta biển bạc đồng xanh” do học viên Tôn Đức Lập và cô gái Nguyễn Thị Lan biểu diễn rất thành công. Kết thúc giao lưu, Lan chia sẻ: “Nhờ sự hướng dẫn tỉ mỉ, tận tình của anh Lập về âm lượng, cách khớp nhạc và kỹ năng biểu diễn, nên tôi mới tự tin đứng trên sân khấu. Lúc đầu tôi cứ nghĩ “cây nhà lá vườn” thì cứ lên hát là xong, nhưng các anh bộ đội thì việc gì cũng chỉn chu…”.
Đêm đã khuya, một ngày làm công tác dân vận của ĐVTN Trường Đại học Nguyễn Huệ khép lại với bao công việc đầy ý nghĩa. Sau đợt dã ngoại này, họ lại tiếp tục chuẩn bị cho nhiệm vụ học tập của mình, nhưng ấn tượng, tình cảm và những kiến thức thực tiễn thu được về công tác dân vận sẽ là hành trang trong bước đường binh nghiệp của những sĩ quan trẻ tương lai. Đúng như ý kiến của Đại tá Nguyễn Đình Thảo, Chủ nhiệm chính trị nhà trường: “Bằng hoạt động thực tiễn để củng cố, bổ sung kiến thức, điều đó không chỉ trang bị kỹ năng sống cho ĐVTN, mà còn góp phần thiết thực phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn đóng quân”.
Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận