Thứ Bảy, 28/06/2008, 17:34

    Nghề gì cũng cần say mê

    Trong nghề in ấn ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người biết tiếng ông Huỳnh Văn Khánh, giám đốc Công ty In kỹ thuật mới, họ đều bảo: “Đó mới là ông chủ dám thất bại để thành công”...

    Trong nghề in ấn ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người biết tiếng ông Huỳnh Văn Khánh, giám đốc Công ty In kỹ thuật mới, họ đều bảo: “Đó mới là ông chủ dám thất bại để thành công”.

    Ông Khánh vào nghề muộn, mãi năm gần bốn mươi tuổi mới tiếp xúc với kỹ thuật in, lúc còn là nhân viên chạy vật tư cho Liên hiệp in Liksin. Nhưng là người có quyết tâm vượt khó và khi vào nghề này ông mới biết mình có “năng khiếu”. Mọi chuyện tưởng thuận buồm xuôi gió, bất ngờ năm 1999 ông bị tai nạn giao thông, sự nghiệp với cái nghề có sở trường ấy tưởng bị khép lại ở tuổi 55. Năm đó ông sang Đài Loan điều trị chấn thương.

    Một hôm tình cờ gặp cửa hàng bày bán chiếc quạt tay bằng nhựa có in hình thẩm thấu nhiều chiều rất đẹp, thế là máu nghề lại nổi lên, sao ta không thể làm được mặt hàng như vậy? Ông liền lặn lội xuống Đài tìm đến nơi sản xuất quạt. Chủ hãng in người Đài giấu nghề, chỉ nói chuyện bán máy in. Nhưng ông khách Việt vẫn tìm cách “học lỏm” kỹ thuật in ba chiều. Về nước, ông lập Công ty In kỹ thuật mới vào năm 2001. Những tưởng đã nắm được bí quyết, nhưng chỉ 6 tháng sau lỗ gần 1 tỷ đồng, trong khi vốn ban đầu chỉ có 600 triệu đồng. Bạn bè rút lui, phế phẩm chỉ còn biết đem bán ve chai. Bại không nản, ông xoay tiền bạc sang Đài Loan lần thứ hai tầm sư học đạo. Vừa khi gặp một cơ sở in đang phá sản, có chiếc máy in ba chiều đời mới, ông liền vét hết vốn liếng “rinh” về. Lại tiếp tục những tháng ngày mày mò nghiên cứu kỹ thuật in trên nhựa và nhiều chất liệu khác.

    Đến cuối năm 2003, lịch in hai chiều, ba chiều của Công ty In kỹ thuật mới đã làm giới in ấn Sài Gòn thật sự bất ngờ bởi kỹ thuật, mỹ thuật đều hoàn hảo. Không dừng lại ở đó, ông còn in thành công trên nhiều chất liệu khác như decal, simili, vải, tấm lót bàn, tấm lót chuột máy tính… Hàng làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, chỉ chưa đầy một năm, ông đã trả hết nợ. Ông còn nhạy bén nắm bắt cơ hội kinh doanh qua các chuyến nghiên cứu thị trường nước ngoài, như năm 2004 ông tiếp cận dây chuyền sản xuất lò xo đóng lịch và đã thắng lớn.

    Mới đây, ông tung ra thị trường mặt hàng lồng đèn lắp ghép kiểu dáng mới, trong đó có loại dành riêng cho mùa trung thu. Giờ đây đã ở tuổi ngoài sáu mươi, ông Khánh sắp “rửa tay gác kiếm”, có một lời khuyên với lớp đàn em: “Mọi việc bắt đầu từ say mê. Có say mê mới dám phiêu lưu mạo hiểm, chấp nhận trả giá để có ngày hôm nay”.

    QUANG ĐẨU

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...