Những ngày hè đầu tháng 7, tiết trời Hà Nội mưa nắng thất thường. Xen kẽ với những cơn gió dịu mát hiếm hoi là cái nóng hầm hập, oi bức, là những trận mưa như trút nước khiến đường phố thoáng chốc là ngập, là tắc.
![]() |
|
Sinh viên tình nguyện Học viện Kỹ thuật quân sự hỗ trợ thông tin cho thí sinh tại bến xe Hà Đông. |
Mới hơn 7 giờ sáng, khi tôi có mặt tại bến xe Mỹ Đình mà trời đã nắng như đổ lửa. Cái nắng "cháy da" khiến ai cũng muốn tìm một góc râm mát để tránh, nhưng ngay ở cửa bến, nhiều sinh viên của Trường đại học Thương mại vẫn "đội nắng" để "tiếp sức" cho các sĩ tử vừa "chân ướt, chân ráo" từ quê lên Hà Nội. Trong chương trình "Tiếp sức mùa thi" do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ GD-ĐT tổ chức, đã có hơn 8.000 thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia, trong đó 1.000 bạn trực tại các bến xe, nhà ga, 150 bạn trực tại các nút giao thông trọng điểm và hơn 6.000 bạn trực tại các địa điểm thi và tìm nhà trọ.
Tôi gặp Đỗ Thị Liên khi cô sinh viên năm thứ nhất khoa Kế toán Trường đại học Thương mại đang hoạt động hết công suất. phát bản đồ, miệng trả lời, hướng dẫn các thí sinh đi bến xe nào, đến địa điểm nào để tìm nhà trọ gần địa điểm thi, thậm chí cô còn... mặc cả giá xe ôm giúp các thí sinh. Hai tay "bận" cầm bản đồ, nên Liên chỉ kịp quệt mồ hôi bằng... vai áo. Tranh thủ ít phút rảnh rang, tôi hỏi chuyện được Liên cho biết:
- Đây là ngày tình nguyện thứ hai của em. Nhiệm vụ của em là hướng dẫn cho các thí sinh, người nhà thí sinh tìm được chỗ trọ gần địa điểm thi, chuẩn bị tốt nhất, nhanh nhất, bảo đảm sức khỏe, tinh thần, sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới.
Quê ở Thái Bình, lẽ ra Liên đã có thể về quê nghỉ hè, nhưng cô đã tình nguyện ở lại. Liên cho biết:
- Em muốn góp sức trong mùa hè tình nguyện này giúp các thí sinh, cũng giống như em đã từng được giúp đỡ trong kỳ dự thi năm ngoái. Em nghĩ, mỗi sự giúp đỡ đều rất cần thiết để các thí sinh đỡ vất vả, yên tâm hơn trước kỳ thi. Nghỉ hè ở... bến xe trong vai trò tình nguyện viên cũng là kỷ niệm đáng nhớ trong đời sinh viên của em.
Không chỉ mình Liên, tôi đã gặp và trò chuyện với rất nhiều sinh viên đang "nghỉ hè" ở nhà ga, bến xe. Ai cũng thấy vui, hào hứng với công việc tình nguyện. Hoàng Thị Thùy, sinh viên năm thứ hai khoa Báo in, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết:
- Đội tình nguyện của trường em tại bến xe Mỹ Đình có 12 người. Quê em ở Thanh Hóa, nhưng em sẵn sàng "hè muộn" để ở lại làm tình nguyện viên. Mấy ngày nay, chúng em đã viết rất cụ thể lịch trình các chuyến xe buýt để thí sinh tham khảo khi đến địa điểm thi…
Rời bến xe Mỹ Đình, chúng tôi đến bến xe Hà Đông và cũng gặp rất nhiều bóng áo xanh tình nguyện đang nhiệt tình giúp đỡ thí sinh. Trịnh Văn Hiếu, sinh viên năm thứ hai khoa tiếng Anh, Trường đại học Hà Nội cho biết:
- Trường em có 100 sinh viên tình nguyện. Nếu thí sinh muốn thuê chỗ trọ gần Trường đại học Hà Nội, chúng em đưa danh sách nhà trọ có địa chỉ, số điện thoại cụ thể để liên lạc. Nếu thí sinh chưa quen có thể cầm danh sách này đến gần trường, nhóm tình nguyện viên ở đó sẽ hướng dẫn tiếp, kể cả đưa thí sinh đến tận nơi thuê trọ.
Với sự năng động, nhiệt tình của đội ngũ tình nguyện viên, các thí sinh đã có được sự hỗ trợ tốt nhất. Bạn Đinh Thị Hồng Gấm, quê Gia Viễn, Ninh Bình cho biết:
- Em lên đây một mình. Khi bạn em (đang học ở Đại học Sư phạm Hà Nội) chưa kịp ra đón đã được các anh chị tình nguyện viên hướng dẫn rất cụ thể việc tìm chỗ trọ, nơi ăn uống, giúp em yên tâm hơn để chuẩn bị cho kỳ thi.
Trong khi đó, bạn Bùi Như Quỳnh, quê Việt Trì, Phú Thọ mặc dù được mẹ "hộ tống", nhưng "lạ nước, lạ cái" nên hai mẹ con chẳng biết làm thế nào để tìm được chỗ trọ phù hợp. Nhờ ý kiến tư vấn, hỗ trợ của các sinh viên tình nguyện Học viện Báo chí và Tuyên truyền nên mọi chuyện trở nên đơn giản rất nhiều. Bác Lê Thị Đào, mẹ Quỳnh tâm sự:
- Tôi đưa cháu lên đây, chẳng quen ai và cũng không biết nhiều thông tin, rất may được các sinh viên tình nguyện giúp đỡ.
Nhờ những hoạt động hiệu quả, kịp thời của các sinh viên tình nguyện, không khí ở các bến xe, nhà ga đã bớt "nóng". Chỉ trong vài ngày qua, các thí sinh tìm được hơn 24.000 chỗ trọ miễn phí, có được gần 1.000 bản đồ Hà Nội, bản đồ địa điểm thi và hơn 500.000 cuốn cẩm nang, áo, mũ, ô che nắng. Lòng nhiệt tình, sự năng động của các tình nguyện viên, chương trình "Tiếp sức mùa thi" góp phần chắp cánh ước mơ cho các thí sinh trong mùa thi 2008.
Bài và ảnh: ĐỨC HIẾU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận