Hội thi "Công nhận danh hiệu báo vụ cấp 3" toàn quân năm nay có tới gần 200 thí sinh tham gia và có khá nhiều thí sinh nữ. Trong số đó tôi cảm nhận có lẽ nữ báo vụ, đại úy Nguyễn Thị Phụng, thuộc Binh chủng Hóa học, là một trong những người có nghị lực nhất…
Nhập ngũ năm 1987, sau thời gian đào tạo sơ cấp về báo vụ, chị Phụng được phân công về Binh chủng Hóa học nhận nhiệm vụ. Ở đây, chị đã gặp "một nửa" của mình và hai người đã có một gia đình nhỏ với những cô con gái chăm ngoan, học giỏi. Nhưng cuộc sống đã không cho chị hạnh phúc trọn vẹn. Cách đây hơn một năm, chồng chị đã qua đời do một căn bệnh hiểm nghèo. Còn lại một mình, vừa công tác, vừa bươn chải chăm lo dạy dỗ các con khiến cho cuộc sống của chị gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng trong hoàn cảnh ấy chị vẫn chăm sóc cho các con chu đáo và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh Vũ Hồng Tâm, Chủ nhiệm Thông tin Binh chủng Hóa học đã nói về chị: "Chị Phụng là người có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nhưng lại là người luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".
Để đến được với hội thi "Báo vụ cấp 3" năm nay, chị Phụng phải sắp xếp thời gian để tự học tập, nâng cao nghiệp vụ. Suốt trong thời gian ôn thi, chị đều phải thức dậy từ 4 giờ sáng, để chuẩn bị cho "con đi học, mẹ đến cơ quan" đúng giờ. Hết ca trực, chị lại lao vào trau dồi nghiệp vụ, nên ngay cả giờ nghỉ trưa cũng không còn. Trong suốt thời gian ôn thi, một ngày chị chỉ ngủ 3 đến 4 giờ. Rất may các con của chị đều chăm ngoan, cố gắng tự làm mọi việc để mẹ có thời gian ôn thi. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, cơ quan cũng đã tạo điều kiện giúp đỡ chị rất nhiều trong quá trình chuẩn bị cho hội thi. Chị tâm sự: "Anh, chị em trong cơ quan và trong khu tập thể Binh chủng đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng không vì thế mà tôi ỷ lại. Tôi phải tự phấn đấu vượt qua khó khăn thì sự phấn đấu đó mới có giá trị…". Nghe chị nói, tôi thực sự cảm phục ý chí của một nữ chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ.
Hải Tình
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận