Thứ Tư, 03/06/2009, 21:36

    Nghĩa nặng, tình sâu

    Tôi thực sự không tin, vì nếu chỉ 15 triệu đồng khó có thể xây được căn nhà kiên cố đến vậy. Đó là ngôi nhà do cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa Lân (Bộ chỉ huy BĐBP Thái Bình) vừa hoàn thành và bàn giao tặng gia đình chị Nguyễn Thị Nga...

    No image available
    Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa Lân cùng nhân dân xây nhà đại đoàn kết tặng các gia đình khó khăn trên địa bàn.

    Tôi thực sự không tin, vì nếu chỉ 15 triệu đồng khó có thể xây được căn nhà kiên cố đến vậy. Đó là ngôi nhà do cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa Lân (Bộ chỉ huy BĐBP Thái Bình) vừa hoàn thành và bàn giao tặng gia đình chị Nguyễn Thị Nga, thôn Đồng Lạc, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Biết được điều băn khoăn đó của tôi, Trung tá Nhâm Văn Dũng, Chính trị viên Đồn biên phòng Cửa Lân giải thích: “Đó là thành quả từ sự đóng góp, ủng hộ của nhân dân trên địa bàn”.

    Gia đình chị Nga thuộc diện khó khăn của xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.  Chồng chị mất sớm vì mắc bệnh hiểm nghèo để lại cho chị hai đứa con nhỏ. Gần đây chị Nga lại bị lòa cả hai mắt. Vì thế, mọi việc lớn, nhỏ trong nhà đều đến tay người con lớn và trông cậy vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm. Trước đây, ba mẹ con chị Nga ở trong căn nhà rộng chừng hơn 10m2. Mùa nắng đứng trong nhà cũng có thể nhìn thấy mặt trời, còn những ngày mưa cả ba mẹ con phải quây bạt ngồi ở góc nhà để tránh dột. Xét thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Nga, Ban chỉ huy Đồn biên phòng Cửa Lân báo cáo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thái Bình quyết định làm nhà đại đoàn kết tặng gia đình chị Nga. Ngày khởi công, tất cả họ hàng, xóm giềng gia đình chị Nga tạm gác những chuyến đi biển ở nhà góp sức làm nhà giúp chị. Người tặng vật liệu, người ủng hộ tiền, người góp công xây dựng… Chỉ sau một tháng, ngôi nhà mới đã hoàn thành và được đơn vị tổ chức bàn giao tặng gia đình chị Nga. Ngôi nhà rộng hơn 40m2, trần được đổ bê tông, nền lát gạch hoa, “có khả năng chịu đựng sức gió lớn, thậm chí là bão”-như lời anh Dũng khẳng định. Ngôi nhà còn có cả bể nước và bếp liền kề rất sạch sẽ.

    Trong ngày nhận nhà mới, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ba mẹ con chị Nga. Chị nói với chúng tôi trong niềm xúc động nghẹn ngào: “Tuy không nhìn rõ nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được ngôi nhà mới khang trang. Cảm ơn BĐBP, cảm ơn bà con láng giềng đã giúp đỡ mẹ con tôi làm nhà. Tối qua, trời đổ mưa to, ba mẹ con ngồi trong nhà mừng mà rơi nước mắt. Như mọi khi, tôi và cháu lớn phải lấy xoong, chậu ra hứng nước mưa và che cho cháu út ngủ. Từ nay dù nắng hay mưa mẹ con tôi cũng không còn lo nữa rồi”.

    Trung tá Nhâm Văn Dũng cho biết: “Do đặc thù địa bàn thường xuyên bị ảnh hưởng của bão lũ, nên chúng tôi cần phải làm nhà kiên cố tặng bà con. Với kinh phí 15 triệu đồng thì khó có thể làm được những ngôi nhà vững chắc. Do vậy, Ban chỉ huy Đồn biên phòng Cửa Lân đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp đồng thời huy động cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân đóng góp công lao động để giảm chi phí xây dựng. Tổng số tiền xây dựng ngôi nhà tặng mẹ con chị Nga là gần 60 triệu. Đến nay những ngôi nhà đã trao tặng phần lớn có sự đóng góp của nhân dân”.

    Nhờ huy động được sức mạnh của nhân dân, Đồn biên phòng Cửa Lân không chỉ hoàn thành chỉ tiêu xây tặng nhà đại đoàn kết mà còn nâng cấp, xây mới hai công trình dân sinh đưa vào phục vụ nhân dân. Trong thời gian tới Đồn biên phòng Cửa Lân tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của Đợt vận động với quyết tâm sớm xóa nhà tạm trên địa bàn quản lý.

    BĂNG TÂM

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...