QĐND Online - Đứng chân trên địa bàn huyện Long Thành, gần khu công nghiệp Long Đức – nơi có tỷ lệ lao động nhập cư đông kéo theo nhiều tiêu cực, tệ nạn xã hội, thời gian qua cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn 96 luôn coi trọng thực hiện công tác dân vận, xây dựng địa bàn an toàn...
QĐND Online - Đứng chân trên địa bàn huyện Long Thành, gần khu công nghiệp Long Đức – nơi có tỷ lệ lao động nhập cư đông kéo theo nhiều tiêu cực, tệ nạn xã hội, thời gian qua cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn 96 luôn coi trọng thực hiện công tác dân vận, xây dựng địa bàn an toàn. Hằng tháng, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS huyện và lực lượng công an địa phương nắm bắt tình hình, triển khai kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự. Đại tá Lê Khắc Hùng, Lữ đoàn trưởng cho biết: Để bảo đảm an ninh trên địa bàn, chúng tôi chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền huyện, xã xây dựng phương án phối hợp kiểm tra, kiểm soát tại những điểm nóng, những khu vực thường xảy ra mất an toàn. Lực lượng kiểm soát quân sự của đơn vị tổ chức tuần tra liên tục trong phạm vi đảm nhiệm nhằm giữ ổn định khu vực đóng quân, kịp thời hỗ trợ dân phòng khi cần thiết.
![]() |
|
Lãnh đạo Lữ đoàn 96 trao nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách địa phương |
Cùng với đó, lữ đoàn còn chủ động kết nghĩa với các tổ chức, đoàn thể để giúp đỡ nhau thực hiện nhiệm vụ; tích cực chăm lo đời sống vật chất cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại địa phương. Ví dụ như trường hợp gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng, ngụ tại xã Tam An, huyện Long Thành (Đồng Nai). Ông Dũng là thương binh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hiện vẫn còn mảnh đạn ở cổ chưa được lấy ra. Mỗi khi thời tiết thay đổi ông lại đau nhức khắp người, không làm được việc nặng. Vợ ông bị bệnh tim, sức khỏe yếu, thường xuyên phải nhập viện. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, bao năm nay phải ở tạm trong túp lều xập xệ… Mới đây, được trao tặng căn nhà mới, ông Dũng xúc động: “Gần đất xa trời tôi cũng chẳng dám mơ mình sẽ được sống trong căn nhà khang trang, thoáng mát như thế này. Nghĩa tình của thế hệ hôm nay với người lính già này thật ấm áp biết bao”. Thượng tá Mai Trung Sơn, Phó chính ủy lữ đoàn bộc bạch: “Trường hợp của ông Dũng chỉ là một trong số khá nhiều gia đình được lữ đoàn quyết định xây tặng nhà tình nghĩa giúp bà con vơi bớt khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Từ đầu năm đến nay chúng tôi đã trao tặng được 3 căn nhà tình nghĩa, hàng trăm cặp xách, nhiều đồ dùng học tập cho học sinh nghèo và khoảng 500 ngày công lao động giúp dân”… Đây là những việc làm thiết thực thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. “Mới chỉ 5 năm đứng chân trên địa bàn huyện Long Thành nhưng những tình cảm, việc làm đầy tình nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 96 đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Long Thành, tô thắm thêm hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - Bà Nguyễn Thị Phương Trinh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành khẳng định.
Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận