Thứ Tư, 11/07/2007, 16:40

    Nghĩa tình người lính xe tăng

    Sau hơn 2 tháng thi công, 3 ngôi nhà tình nghĩa khang trang có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Tăng - Thiết giáp đã hoàn thành và bàn giao cho các gia đình chính sách ở tỉnh Quảng Trị, đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ...

    No image available

    Bà Nguyễn Thị Yên và đoàn cán bộ Binh chủng Tăng-Thiết giáp trước ngôi nhà mới.

    Sau hơn 2 tháng thi công, 3 ngôi nhà tình nghĩa khang trang có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Tăng - Thiết giáp đã hoàn thành và bàn giao cho các gia đình chính sách ở tỉnh Quảng Trị, đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Khó có thể nói hết niềm vui và xúc động của những người vợ, người con liệt sĩ, cũng như tình cảm, sự chia sẻ của người lính tăng trong những căn nhà tình nghĩa này…

    Hai ngôi nhà tình nghĩa nhìn ra biển

    Từ mờ sáng ngày 5-7, bà Phan Thị Tấn - vợ liệt sĩ Nguyễn Lượt và bà Nguyễn Thị Yên - vợ liệt sĩ Phan Văn Chu, cùng ở xã Hải An, huyện Hải Lăng chẳng hẹn nhưng cùng thắp nén hương trước bàn thờ chồng thầm khấn: “Nhờ có đồng đội của anh, hôm nay em và con, cùng các cháu được nhận ngôi nhà tình nghĩa. Từ hôm nay, xin được đón vong linh anh về ngôi nhà mới, ở đó không chỉ có em, có các con mà còn có cả tình cảm của những người đồng chí, đồng đội của anh”.

    Ngôi nhà mới của mẹ Tấn nằm sát con đường liên xã ở thôn Mỹ Thủy, mặt hướng ra biển, ai đi qua cũng phải trầm trồ khen đẹp. Đứng trên hiên nhà, nhìn ra những ngọn sóng biển, mẹ Tấn lau nước mắt kể, từ khi chồng hy sinh, một mình mẹ tần tảo đi bán từng mớ cá nuôi con. Thế mà suốt bao năm vẫn không đủ tiền để dựng một căn nhà mới, cứ đến mùa mưa bão, mẹ lại cùng con, cháu đi “sơ tán”. Giọng mẹ như nghẹn lại: “Thế là từ nay, mẹ đã có ngôi nhà chắc chắn để ở và thờ tự chồng. Mỗi khi biển động, không còn sợ ướt di ảnh và bàn thờ của anh Lượt nữa!”.

    Cách đó không xa, ở thôn Đông Tân An, mẹ Nguyễn Thị Yên cũng xúc động như thế. Mẹ run run khi được cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Tăng - Thiết giáp dìu vào ngôi nhà mới. Ngôi nhà cấp 4, rộng hơn 40m2, nằm sát mép biển, vững chãi trên nền cát trắng. Trong ngôi nhà mới, nhìn lên tấm di ảnh liệt sĩ, mẹ Yên nghẹn ngào kể: “Trước khi hy sinh, ông ấy còn cõng thằng Chu (con trai duy nhất của liệt sĩ, khi đó mới 4 tuổi) đi chơi quanh xóm. Thế mà chỉ mấy tiếng sau, khi nghe tin dữ, tôi đã chạy sang tận xã Hải Thành - nơi ông ấy nhận nhiệm vụ - để cõng xác chồng về. Ông ấy hy sinh ngày 8-4-1968… Khi còn sống, ông ấy chỉ ước ao xây cho hai mẹ con một ngôi nhà chắc chắn để tránh gió bão. Giờ thì tâm nguyện của ông ấy đã được những đồng đội thực hiện giúp, dưới suối vàng chắc ông ấy cũng vui lắm!”.

    Tại lễ bàn giao nhà, đồng chí Phan Thành Chung, Chủ tịch UBND xã Hải An không giấu được niềm vui, nắm chặt tay cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác của Binh chủng Tăng - Thiết giáp nói lời cảm ơn: “Hải An là xã có đối tượng chính sách đứng thứ hai toàn huyện Hải Lăng, với hơn 230 hộ thuộc đối tượng chính sách. Riêng năm 2007, có 6 gia đình chính sách trong xã đã được nhận nhà tình nghĩa, do các cơ quan, đơn vị quyên góp xây tặng, trong đó riêng Binh chủng Tăng - Thiết giáp xây tặng hai nhà. Việc làm của các anh thể hiện tình đồng chí, đồng đội sâu nặng, giúp cho những gia đình chính sách từng bước có cuộc sống ổn định. Đây cũng là lời nhắc nhở, động viên cán bộ, đảng viên chúng tôi có trách nhiệm hơn nữa đối với gia đình chính sách và người có công”.

    Về nơi chiến thắng trận đầu

    Rời Hải Lăng, đoàn công tác của Binh chủng Tăng - Thiết giáp ngược lên huyện miền núi Hướng Hóa - nơi mà cách đây gần 40 năm, tại mặt trận Khe Sanh, lần đầu tiên xe tăng quân đội ta tham gia chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng, bất ngờ tiến công căn cứ phòng ngự kiên cố của địch ở Tà Mây - Làng Vây và đã giành thắng lợi giòn giã. Ở đây một ngôi nhà tình nghĩa do cán bộ, chiến sĩ Binh chủng đóng góp xây dựng cũng vừa hoàn thành.

    Cái nắng hè tưởng làm bỏng da trên vùng đất lửa, như dịu hẳn đi trong ngôi nhà tình nghĩa mới nhận của anh Nguyễn Thành - con liệt sĩ Nguyễn Đức Tùng, ở thôn Tân Trung, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa.

    Anh Thành kể, quê gốc ở huyện Triệu Phong. Khi bố hy sinh, anh mới 3 tuổi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mẹ đã phải gửi anh vào trại trẻ mồ côi. Sau đó anh được chú ruột gửi ra học ở tỉnh Ninh Bình. Năm 1975, đất nước thống nhất, anh được đón về Huế học. Năm 1980, anh ra Quảng Trị làm thuê, lấy vợ, rồi định cư luôn ở Tân Lập, huyện Hướng Hóa. Hơn 20 năm qua, vợ chồng anh làm đủ nghề: làm thuê, lấy củi, trồng rẫy… cũng chỉ đủ nuôi 5 đứa con (hiện chỉ còn duy nhất đứa thứ 4 được đi học). Anh chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có đủ tiền để xây được cái nhà cho đàng hoàng. Ngôi nhà cũ của anh lợp bằng những miếng tôn cũ, mỗi trưa hè, nắng hắt xuống mái tôn khiến ngôi nhà như có lửa, sờ vào đồ vật gì cũng nóng ran. Nhiều hôm, cả nhà phải dắt nhau xuống khe suối để tránh nắng gắt…

    Ngày 6-7, nhận ngôi nhà mới được xây dựng từ tiền trợ giúp của Binh chủng Tăng - Thiết giáp, anh Thành cứ ngỡ như mình đang mơ, nói lời cảm ơn mà xúc động không tròn tiếng. Mấy đứa con anh Thành tuy biết chắc ngôi nhà xây bằng gạch, có lớp trần chống nóng, nền lát gạch hoa bóng loáng là của nhà mình rồi, thế mà vẫn không đứa nào dám đặt chân lên, chỉ dám đứng dưới hè, áp má xuống nền gạch mát lạnh… Vui nhất là cháu Nguyễn Thị Duyên - đứa con thứ 4. Cháu Duyên gặp ai cũng tíu tít khoe: “Cuối năm ngoái, bố cháu bảo “cho mày học nốt năm nay thôi, rồi ở nhà đi làm để có tiền mà làm nhà mới”. Bây giờ, có ngôi nhà mới rồi, chắc bố không bắt cháu nghỉ học nữa. Cháu sẽ cố học để trở thành cô giáo”.

    Trong mỗi ngôi nhà tình nghĩa trao tặng, thay mặt đoàn công tác, đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó chính ủy Binh chủng Tăng - Thiết giáp lại thành kính thắp hương, thưa với vong linh các liệt sĩ: “Tuy ngôi nhà tặng các mẹ, các bác, các anh chưa được to đẹp, nhưng đây là tình cảm sâu nặng, là tấm lòng hiếu nghĩa của cán bộ, chiến sĩ toàn Binh chủng với những đồng đội đã hy sinh cho Tổ quốc, với những gia đình có công với cách mạng. Mong rằng trong ngôi nhà mới, những người thân của các liệt sĩ sẽ có cuộc sống ngày càng đầy đủ hơn về vật chất và tinh thần”.

    Bài và ảnh: PHÚ SƠN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...