Nhà tình nghĩa tặng mẹ Mã Thị Hiệu và mẹ Hà Thị Nông là hai ngôi nhà mở đầu chương trình “Tặng nhà tình nghĩa" năm 2008 - 2009 của Tổng cục Hậu cần...
![]() |
|
Thiếu tướng Ngô Huy Hồng, Chủ nhiệm TCHC, cùng bà con dân bản trong buổi tặng nhà tình nghĩa ở bản Thẩm Quẩn |
Trước khi diễn ra buổi giao lưu “Tình hậu phương chiến sĩ” được tổ chức tại Hà Nội, chúng tôi đã có cuộc hành quân trở lại Thủ đô gió ngàn. Con đường từ Quốc lộ 3 vào xã Thanh Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhiều đoạn quanh co, khúc khuỷu. Từ trụ sở UBND xã Thanh Định, chúng tôi đi bộ đến bản Thẩm Quẩn và bản Cái Thanh Xuân dự lễ khánh thành nhà tình nghĩa tặng mẹ Mã Thị Hiệu và mẹ Hà Thị Nông. Đây là hai ngôi nhà mở đầu chương trình “Tặng nhà tình nghĩa" năm 2008 - 2009 của Tổng cục Hậu cần.
Không khí buổi lễ diễn ra tưng bừng như ngày hội làng. Hai ngôi nhà tình nghĩa kiên cố, màu vôi ve tươi sáng nổi bật trên sườn đồi xanh. Mỗi nhà có diện tích sử dụng gần 60m2, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương, gia đình, thuận tiện trong sinh hoạt của các mẹ.
Chỉ với 50 triệu đồng, Ban CHQS huyện Định Hóa đã phối hợp với các cơ quan Tổng cục Hậu cần (TCHC-chủ đầu tư), xã Thanh Định và gia đình hai mẹ bàn cách thực hiện. Ông Ma Doãn Sơn, Trưởng bản Cái Thanh Xuân hồ hởi nói: “Bộ đội về làm nhà cho bà Hiệu (mẹ của liệt sĩ), dân bản chúng mình cũng đào đất làm đường để xe chở gạch vào xây nhà đấy”. Còn Bí thư chi đoàn Ma Doãn Kỳ khoe: “Thanh niên khỏe, đến san đất làm nền nhà, vận chuyển vật liệu. Sáng trăng chúng tôi cũng làm để nhanh hoàn thành việc xây nhà tặng các mẹ”.
Các căn nhà mới ấm cúng với ban thờ liệt sĩ tỏa hương trầm thơm ngát. Mẹ Hà Thị Nông, 64 tuổi, trong bộ trang phục màu chàm, xúc động nhận chìa khóa nhà từ tay đồng chí Chủ nhiệm TCHC. Mẹ muốn phát biểu nhiều hơn mà ngập ngừng khó nói nên lời. Mẹ đang nghĩ đến người chồng của mình là liệt sĩ Nguyễn Công Nước. Còn mẹ Mã Thị Hiệu đã hơn 80 tuổi, lần lượt nắm chặt tay từng người mà không nói được điều gì, nước mắt cứ chảy tràn trên khuôn mặt nhăn nheo.
Phát biểu tại buổi lễ tặng nhà, Thiếu tướng Ngô Huy Hồng, Chủ nhiệm TCHC nói: “Đây là những căn nhà hội tụ nghĩa tình từ lòng biết ơn của cán bộ, chiến sĩ TCHC đối với sự đùm bọc, giúp đỡ của bà con các dân tộc Định Hóa dành cho Tổng cục từ ngày đầu thành lập; là sự chung sức, chung lòng thắm thiết tình quân dân. Cán bộ, chiến sĩ TCHC sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong thời gian tới”.
Bài, ảnh: PHẠM XƯỞNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận