Sáng 2-10, bầu trời xám xịt, xe u-oát do Thiếu úy Trần Duy Khánh điều khiển xuyên màn mưa chở đoàn cán bộ Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị) và Cục Chính trị Quân khu 5 thẳng hướng Quảng Nam...
![]() |
|
Cháu Huỳnh Nhật Như Nguyệt (3 tuổi, con anh Cơ, chị Thủy) để tang cha mẹ |
Sáng 2-10, bầu trời xám xịt, xe u-oát do Thiếu úy Trần Duy Khánh điều khiển xuyên màn mưa chở đoàn cán bộ Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị) và Cục Chính trị Quân khu 5 thẳng hướng Quảng Nam...
Dọc hai bên quốc lộ, làng xóm tiêu điều, cây cối nghiêng ngả, nhiều ngôi nhà đổ sập, những gương mặt người dân vùng lũ bơ phờ. Đại tá Trần Xuân Sơn, Trưởng Phòng Dân vận Quân khu 5
thông báo nhanh tình hình thiệt hại của Quảng Nam: Toàn tỉnh có 9 người chết, 12 người bị thương và mất tích, 15.450 ngôi nhà bị đổ sập, 167.000 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 50.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, hơn 4.000ha lúa và hoa màu bị hư hại, mất trắng, hàng trăm công trình thủy lợi và đường giao thông bị hư hỏng nặng... Ước tính thiệt hại khoảng 3.500 tỉ đồng... Theo Đại tá Nguyễn Trọng Huy, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu: Ngoài số tiền 800 triệu đồng Bộ Quốc phòng hỗ trợ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Đắc Lắc và thành phố Đà Nẵng, Bộ tư lệnh Quân khu 5 còn trích 231 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ thiên tai hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 3 triệu đồng, người bị thương nặng 1 triệu đồng. Đại tá Đào Huy Thuấn, Cục trưởng Cục Dân vận thông báo: Bộ Quốc phòng hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng, người bị thương nặng 3 triệu đồng...
Cơn mưa chiều đã tạnh hẳn, nhưng thôn Lý Trà, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành vẫn trong cảnh buồn thảm. Rất đông bà con lối xóm đến động viên an ủi những đứa con của vợ chồng anh Huỳnh Văn Cơ và chị Bùi Thị Thủy đã vĩnh viễn ra đi trong trận bão vừa qua. Giữa làn khói hương nghi ngút, ánh mắt cháu bé Huỳnh Nhật Như Nguyệt mới 3 tuổi ngơ ngác. Những khuôn mặt người lớn thẫn thờ, đầm đìa nước mắt. Đón nhận số tiền hỗ trợ 16 triệu đồng do Đại tá Đào Huy Thuấn và Đại tá Trần Xuân Sơn trao, cụ Nguyễn Thị Yến (bà nội của 4 cháu vừa mất bố mẹ) nghẹn ngào không nói nên lời, đôi vai gầy run run làm khóe mắt nhiều người nhòa lệ.
Căn nhà của chị Bùi Thị Thanh Huyền trong con hẻm nhỏ phường Hòa Hưng (thành phố Tam Kỳ) cũng buồn thảm không kém, tiếng kèn đám tang não lòng. Chồng chị, anh Huỳnh Văn Tuấn bị lốc cuốn rơi từ mái nhà xuống đất... Khi chúng tôi tới nơi, vợ anh đang bất tỉnh.
Các thành viên trong đoàn thắp hương lên bàn thờ, trao số tiền 8 triệu đồng do Bộ Quốc phòng và Quân khu hỗ trợ cho cháu Huyền Nga. Cháu cầm món quà đặt bên cạnh di ảnh của ba, rồi gục đầu vào vai ông nội, nghẹn ngào. Tiếng khóc trẻ thơ như cật nứa cứa vào lòng.
Trở về Tam Kỳ, chúng tôi cùng các thành viên trong đoàn trao số tiền hỗ trợ 200 triệu đồng của Bộ Quốc phòng cho tỉnh Quảng . Theo lịch trình, đoàn công tác tiếp tục đến những gia đình còn lại của các địa phương có người thân bị chết, bị thương nặng để hỗ trợ, động viên... Ông Lê Văn Lai, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Quảng cảm động nói: “Chúng tôi biết, những món quà nặng nghĩa tình này là tất cả tấm lòng thơm thảo của cán bộ, chiến sĩ kịp thời an ủi, động viên bà con vùng lũ...”.
![]() |
|
Bữa cơm chung của những người mất nhà cửa ở Bình Mỹ, Bình Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG |
Khi tôi kết thúác bài báo này, phóng viên Hồng Vân của Báo và truyền hình Quân khu 5 điện thông báo: Chiều 2-10, cơ quan Bộ tư lệnh Quân khu đã tổ chức lễ phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại trong cơn bão số 9, thiết thực giúp nhân dân vượt qua cơn hoạn nạn...
Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận