Đầu năm 2007, tuy bận rộn với bao nhiệm vụ, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đơn vị C37 (Đoàn B70, Quân chủng Phòng không-Không quân) lại tranh thủ “mỗi người một chân một tay” cùng nhau góp công, góp của xây dựng nhà đại đoàn kết tặng gia đình thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Khắc Đậu...
![]() |
|
Lễ khánh thành ngôi nhà đại đoàn kết tặng gia đình đồng chí Nguyễn Khắc Đậu. |
Gia đình anh Đậu có hoàn cảnh rất khó khăn. Con lớn bị bệnh não từ khi còn nhỏ, hiện chỉ ăn, nằm một chỗ, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc vào bố mẹ. Vợ anh thì không có công ăn việc làm. Đồng lương ít ỏi của anh chỉ đủ tiền thuốc men cho cháu và trang trải sinh hoạt hằng ngày. Bao năm anh chị ước mơ có được một mái nhà đàng hoàng thì cũng chỉ dừng lại là ước mơ.
Sau khi có sự hỗ trợ kinh phí của trên, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã tổ chức vận động cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị đóng góp kinh phí và ngày công xây ngôi nhà. Với kinh nghiệm của những đợt làm trước và truyền thống đoàn kết của đơn vị, chỉ trong thời gian ngắn đã vận động, quyên góp được gần chục triệu đồng. Đoàn thanh niên hăng hái nhận “thầu” xây dựng.
Sau gần một tháng thi công khẩn trương, căn hộ khang trang rộng 30m2, trị giá gần 30 triệu đồng, đã hoàn thành và kịp bàn giao cho gia đình đúng dịp cả nước tưng bừng kỷ niệm 32 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Hôm bàn giao căn nhà cho gia đình anh Đậu, cả khu phố vui như ngày hội. Chứng kiến lễ bàn giao, bà con khu phố cứ trầm trồ mãi: “Sự quan tâm của quân đội và đơn vị thật sâu sắc và chu đáo!”. Còn vợ anh Đậu thì nghẹn ngào xúc động: “Có nhà mới thật rồi, mà tôi ngỡ như mơ! Tôi xin cảm ơn quân đội, đơn vị và những người đồng đội của chồng tôi đã dành cho gia đình sự quan tâm đặc biệt này!”.
Bài và ảnh: NGUYỄN TRỌNG CẨM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận