Thứ Hai, 10/09/2007, 18:42

    Ngôi trường mới ở Quy Hậu

    Năm học mới này, các em học sinh tiểu học ở các xóm Trớ, Bầy, Đai, Tân An, Tân Thanh… thuộc tỉnh Hoà Bình không còn phải đi học xa và không phải lội qua con suối Bầy vừa sâu, vừa nguy hiểm...

    No image available

    Đồng chí Trần Lưu Hải, bí thư tỉnh ủy Hòa Bình tới dự lễ cắt băng khánh thành ngôi trường mới.

    Năm học mới này, các em học sinh tiểu học ở các xóm Trớ, Bầy, Đai, Tân An, Tân Thanh… thuộc xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình không còn phải đi học xa và cũng không phải lội qua con suối Bầy vừa sâu, vừa nguy hiểm vào mùa nước lũ nữa, vì các em đã có ngôi trường mới nằm ngay bên bờ suối Bầy mang tên “Ngôi trường Quân – Dân” do cán bộ, chiến sĩ Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật) hỗ trợ, sửa chữa, hoàn thành trước ngày khai giảng năm học 2007-2008.

    Đứng trước ngôi trường mới, ông Bùi Hồng Như, chủ tịch xã không giấu được niềm vui: “Nếu không có sự giúp đỡ của bộ đội thì không biết đến bao giờ xã mới có kinh phí để sửa sang lại ngôi trường được khang trang như thế”.

    Cơ sở 2 của Trường tiểu học Quy Hậu, xây dựng từ năm 1993, đã xuống cấp nghiêm trọng, tường bị nứt, mái ngấm nước, cứ mưa xuống là dột…, năm học 2005-2006 đã phải đóng cửa, do không bảo đảm an toàn, gần 100 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 phải chuyển về cơ sở 1 cách đó 4km để học, cứ có lũ là phải nghỉ.

    Tháng 4-2007, Cục Quân khí đã giao nhiệm vụ cho các cán bộ, chiến sĩ Kho 850 khảo sát, lên phương án sửa chữa, nâng cấp cơ sở 2 cho Trường tiểu học Quy Hậu. Hơn 200 triệu đồng và hơn 2.000 ngày công đã được cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị quyên góp, phối hợp với nhân dân địa phương sửa lại trường, làm thêm sân, tường rào, cổng, lắp đặt 8 quạt trần, 60 bộ bàn ghế… Ngôi trường mới đã kịp hoàn thành trước khi các cháu bước vào năm học mới.

    Bài và ảnh: PHÚ SƠN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...