“Em rất vui khi được học tập, rèn luyện trong môi trường giàu tình cảm đồng chí, đồng đội, gần gũi, gắn bó như trong gia đình”.
“Em rất vui khi được học tập, rèn luyện trong môi trường giàu tình cảm đồng chí, đồng đội, gần gũi, gắn bó như trong gia đình”. Đó là ý kiến phát biểu của Hạ sĩ Nguyễn Văn Thuận, chiến sĩ Quan sát mắt phân đội M72 (Đoàn Phòng không Hà Nội Quân chủng Phòng không-Không quân) trong buổi sinh nhật tập thể cho chiến sĩ do Chi đoàn Tiểu đoàn bộ tổ chức vừa qua.
Đã thành thông lệ, tối thứ ba tuần thứ hai hoặc tuần thứ ba của tháng, các chi đoàn của phân đội M72 đều đặn tổ chức sinh nhật tập thể cho các chiến sĩ có ngày sinh trong tháng. Các chi đoàn của đơn vị phối hợp với đơn vị kết nghĩa ở địa phương gồm các thôn Tân Phú, Hương Gia và Thụy Hương, xã Phú Cường (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tổ chức sinh nhật tập thể cho chiến sĩ. Xen kẽ liên hoan bánh kẹo, hoa quả là những bài hát về quê hương, đất nước, tình bạn, tình yêu do các hạt nhân của đơn vị và địa phương trình bày. Những trò chơi trong sinh hoạt tập thể như: “Hát đối”, “Ồ sao bé không lắc”, “Băng reo”, “Trán, cằm, tai”… được tổ chức vui nhộn tạo sự gần gũi. Nguyễn Mai Hương, đoàn viên Chi đoàn thôn Thụy Hương tâm sự: “Em rất vui sau hai lần được dự sinh nhật chiến sĩ. Qua những buổi giao lưu này, em có thể hiểu được cuộc sống với những người chiến sĩ”. Tới dự sinh nhật chiến sĩ còn có lãnh đạo, chỉ huy đơn vị phát biểu chúc mừng, động viên, tặng hoa, quà cho chiến sĩ.
Thiếu tá Đinh Đăng Khoa, Bí thư Đoàn cơ sở phân đội M72 cho biết: “Bên cạnh việc tổ chức sinh nhật tập thể chiến sĩ, Đoàn cơ sở đơn vị phối hợp cùng tổ chức Đoàn xã Phú Cường tổ chức nhiều hoạt động như giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT, tu sửa, quét vôi nghĩa trang liệt sĩ của địa phương, giúp nhân dân nạo vét kênh mương, vệ sinh đường giao thông nông thôn, hoạt động hè tình nguyện hàng năm thu hút nhiều đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia”. Đến đơn vị, cảm nhận của chúng tôi là cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, bầu không khí vui vẻ, thân thiện của cán bộ, chiến sĩ. Binh nhất Nguyễn Đức Nam, chiến sĩ Đại đội 3 nhớ lại: “Những ngày đầu về đơn vị công tác chúng em rất nhớ nhà, BCH Chi đoàn đã gần gũi, động viên và tổ chức nhiều hoạt động bổ ích vào các ngày nghỉ, giờ nghỉ nên chúng em nhanh chóng làm quen với đơn vị, yên tâm công tác. Tổ chức Đoàn là người bạn để chúng em chia sẻ tâm tư, tình cảm của mình, giáo dục chiến sĩ có niềm tin yêu đơn vị, tự giác phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao".
Thực tế, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, những năm qua, lực lượng đoàn viên thanh niên của phân đội M72 đã xung kích thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị. Các mô hình “Kíp xe thanh niên”, “Giờ huấn luyện thanh niên tự quản”, “Vọng quan sát thanh niên”, “Ngày kỹ thuật thanh niên” đã và đang hoạt động có hiệu quả.
LÊ MINH ĐẠT
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận