Trong 2 ngày 15, 16-7, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Hội nghị Biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Báo Nhân Dân, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức, tôn vinh những người có công trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do Tổ quốc, tiếp tục đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng đấ
Trong 2 ngày 15, 16-7, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Hội nghị Biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Báo Nhân Dân, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức, tôn vinh những người có công trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do Tổ quốc, tiếp tục đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước hôm nay.
![]() |
|
Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết và các đại biểu về dự hội nghị. |
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước đến dự, phát biểu tại hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đinh Thế Huynh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân; Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB, XH); Thượng tướng Bùi Văn Huấn, Phó Chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Mai Quang Phấn, Chính ủy Quân khu; Trần Văn Hằng, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An. Trung tướng Nguyễn Hữu Cường Tư lệnh Quân khu4; đại diện Quốc hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam và 300 đại biểu là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng LLVT nhân dân, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiêu biểu toàn quốc về dự.
Trước Lễ khai mạc, các đại biểu đã về Khu di tích Kim Liên, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh báo công với Người. Bà Đinh Thị Ngọc, 75 tuổi, thân nhân liệt sĩ ở Lạng Sơn xúc động nói: “Dù đã già yếu, nhưng được về báo công với Bác Hồ, tôi thấy những việc làm của mình thật nhỏ bé trước công lao trời biển của Người…”.
Chúng tôi được biết, bà Ngọc là hội viên Hội cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn, đã tặng 5 sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng/sổ cho 5 hội viên. Những hội viên có hoàn cảnh khó khăn đều được bà thường xuyên giúp đỡ bằng hiện vật như gạo, chăn màn, quần áo. Mỗi tháng, bà giúp đỡ 10kg gạo cho các cháu học sinh nghèo, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người già... Nhiều việc làm tốt của bà đã được bà con nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận. Bà là một tấm gương sáng về tấm lòng nhân hậu, thương người…
Cũng như bà Ngọc, 300 đại biểu về dự Hội nghị cũng là 300 tấm gương sáng, tiêu biểu cho những người tốt làm việc tốt, làm theo tấm gương Bác Hồ hôm nay đã tụ hội về quê hương của Người. Thượng tá Trần Hữu Lưu, Đội trưởng Đội trưởng Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 584 - Bộ CHQS Quảng Trị (Quân khu 4), trong 15 năm qua, từ những cánh rừng Lào, đã cùng với đồng đội tìm kiếm, quy tập được 2.168 hài cốt liệt sĩ. Hàng ngàn gia đình, người thân các liệt sĩ được xoa dịu nỗi đau thương, mất mát… Vậy mà với gia đình nhỏ bé của anh, nỗi đau về những đứa con tàn tật bị nhiễm chất độc da cam chưa lúc nào nguôi trong tâm trí người đội trưởng quả cảm này. Anh Lưu mới được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
Ông Trần Quang Khải, thương binh ¼, Giám đốc Công ty TNHH Thép Đồng Tiến (Thành phố Hồ Chí Minh) từ hai bàn tay trắng đã mạnh dạn mở cơ sở sản xuất vành xe đạp, mày mò nghiên cứu tự chế tạo máy ép thủy lực hỗ trợ sản xuất mặt hàng khung nhôm, doanh thu năm 2009 lên đến gần 64 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động, trong đó có 20 thương binh, bệnh binh, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự và con em gia đình chính sách, nộp gần 5 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Ông Khải tâm sự: “Mỗi lần trao tặng nhà tình nghĩa cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng hay làm công việc từ thiện, giúp đỡ mọi người, tôi lại càng thấy lòng thanh thản hơn bởi từ đây, những bà mẹ liệt sĩ, những người có công đã bớt một phần khó khăn. Tôi mong công ty ngày càng làm ăn có hiệu quả, để có điều kiện giúp đỡ nhiều người hơn nữa…”. Và còn rất nhiều người nữa, như bà Phạm Thị Ngắn, vợ liệt sĩ ở huyện Tiền Hải, Thái Bình không chỉ bươn trải nuôi sống gia đình gồm mẹ chồng và 4 con nhỏ mà còn tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động có thu nhập từ 1 đến 1,2 triệu đồng/người/tháng; ông Nguyễn Vĩnh Phúc, thương binh 2/4 ở Quảng Trị suốt 10 năm liền là điển hình trong phong trào thi đua yêu nước; bà Nguyễn Thị Phiệt, con liệt sĩ ở Bà Rịa-Vũng Tàu có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo và xây dựng nhà tình nghĩa; Thượng tá Lê Ngọc Tuấn, thương binh 1/4, Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp xác lập, hàng trăm chuyên án đấu tranh, bắt hàng chục đối tượng tội phạm ma túy v.v…
Ông Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và XH cho biết: “Những năm vừa qua, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã được sử dụng hiệu quả trong việc chăm sóc thân nhân liệt sĩ, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng… Mỗi năm, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huy động được 232,4 tỷ đồng, cùng với việc xây dựng, sửa chữa hơn 15.000 “Nhà tình nghĩa” trị giá gần 300 tỷ đồng và gần 3.000 công trình ghi công liệt sĩ trị giá hơn 200 tỷ đồng. Hiện nay, 85% xã, phường trên toàn quốc đạt tiêu chuẩn xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công; 90% gia đình chính sách có mức sống trung bình trở lên so với dân cư cùng địa bàn cư trú, với nhiều tấm gương người có công điển hình về đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ”.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết nói: “Tôi rất xúc động, tự hào về những việc làm cao cả, trong sáng của các đồng chí thương binh, bệnh binh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và người có công toàn quốc, đã có những nỗ lực, sáng tạo và ý chí bền bỉ vượt qua khó khăn. Dân tộc Việt , con người Việt vừa trải qua chiến tranh khốc liệt, đã chứng minh trí tuệ, bản lĩnh và ý chí giành độc lập, tự do. Chiến tranh đã để lại hậu quả nặng nề. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội với lòng biết ơn vô hạn, đã cố gắng hết sức mình chăm lo cho cuộc sống các đồng chí thương binh, bệnh binh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Song, rất nhiều người trong họ đã không ngồi chờ chính sách mà phấn đấu vươn lên, noi theo ý chí, tấm gương các anh hùng, liệt sĩ đã xả thân vì Tổ quốc của gia đình, dòng họ và của dân tộc. Họ đã nêu những tấm gương sáng trong mọi lĩnh vực lao động, sản xuất, chiến đấu và làm công tác từ thiện đầy cảm động, họ là niềm tự hào của chúng ta”.
Chủ tịch Nước căn dặn, biết bao người đã đổ xương máu cho độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay, vì thế, trách nhiệm của mỗi chúng ta hôm nay phải ra sức bảo vệ độc lập, tự do đó; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, sánh vai với bạn bè quốc tế như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong mỏi - Đó là cách đền ơn đáp nghĩa cao nhất đối với những người đã ngã xuống… Hiện nay, trong xây dựng hòa bình, con người Việt Nam phát huy ý chí tự lực, tự cường, những người có công vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ của mình, lập nhiều chiến công mới. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân biết ơn họ. Toàn xã hội cần khơi dậy tinh thần đó, với tấm lòng thương yêu, đùm bọc, tạo điều kiện tốt nhất giúp đỡ họ nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên, góp phần làm rạng danh non sông Việt Nam.
| * Ngay sau Hội nghị Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đi thăm, tặng quà 4 gia đình chính sách tại thành phố Vinh, Nghệ An.
*Thượng tướng Bùi Văn Huấn, thay mặt Bộ Quốc phòng đã trao tặng 2,7 tỷ đồng xây dựng 50 ngôi nhà tình nghĩa cho đại diện 5 tỉnh, thành phố: Nghệ An, Tuyên Quang, Quảng Nam, Hậu Giang và Hà Nội. * 219 cá nhân là đại biểu người có công đã được trao tặng Bằng khen của Bộ LĐ-TB và XH. |
Bài và ảnh: Trần Hoài
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận