Thứ Năm, 05/06/2008, 22:59

    Người “có duyên” đánh án

    Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng, trinh sát Đội đặc nhiệm khu vực phía Bắc, Cục Phòng, chống tội phạm ma túy (PCTPMT), Bộ Tư lệnh Biên phòng được đánh giá là người giỏi “chịu nhiệt” trước các đối tượng ma túy với nhiều mưu mô xảo quyệt...

    Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng, trinh sát Đội đặc nhiệm khu vực phía Bắc, Cục Phòng, chống tội phạm ma túy (PCTPMT), Bộ Tư lệnh Biên phòng được đánh giá là người giỏi “chịu nhiệt” trước các đối tượng ma túy với nhiều mưu mô xảo quyệt. Với hơn mười chuyên án anh tham gia từ năm 2006 đến nay, nhất là việc nắm bắt đối tượng phục vụ cho công tác đấu tranh, phá án đã phần nào nói lên điều đó. Là người giỏi “vào vai” trong các chuyên án lớn, anh đã có mặt trên khắp các bản làng, núi rừng vùng Tây Bắc để tìm “dấu vết” các đường dây ma túy trước khi cùng đồng đội đánh án. Điển hình là những đường dây ma túy vừa bị bóc gỡ đầu tháng 3, tháng 4-2008 của các đối tượng Lường Văn Hoàng, trú tại Mường Ẳng-Điện Biên; đường dây của Quàng Văn Dương, Lò Văn Sơn, Lò Văn Hoàn, Lò Văn Trường... vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt ...

    Bằng kinh nghiệm của trinh sát nội tuyến, Nguyễn Thanh Tùng đã khiến nhiều đường dây sớm bộc lộ, tạo điều kiện cho lực lượng biên phòng phá án. Nhiều lần từng bị các đối tượng gí súng vào đầu để thử thách, kiểm tra trước khi “hợp tác”, đối mặt với nguy hiểm, cực nhọc, nhưng ở hoàn cảnh nào, anh cũng dũng cảm, khôn khéo vượt qua, mang lại thành công. Theo đánh giá của lãnh đạo Cục PCTPMT Bộ đội Biên phòng, Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng là một trong số các trinh sát giỏi “chịu nhiệt” trong các chuyên án đầy phức tạp, gian khổ, đánh vào các đường dây của chúng. Gần đây nhất, hai chuyên án mà lực lượng PCTPMT Trạm biên phòng cửa khẩu Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) triệt phá, thu 12.000 viên thuốc tân dược gây nghiện chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam có công đóng góp không nhỏ của Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng.

    HOÀNG GIA MINH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...