Thứ Ba, 13/10/2009, 09:29

    Người có duyên làm phim phóng sự về bộ đội

    Tại Liên hoan phim truyền hình toàn quân năm 2009, Cục Chính trị Quân khu 5 được nhận Huy chương Vàng thể loại phóng sự tài liệu (có 141 phim dự thi) và Đại úy Trần Văn Thông, phóng viên chuyên mục truyền hình LLVT Quân khu 5, vừa là đại diện của đơn vị vừa là tác giả của phim “Tổ quốc nơi đầu sóng” đã được vinh dự nhận giải...

    No image available

    Đại úy Trần Văn Thông (ngoài cùng bên trái) nhận Huy chương Vàng tại Liên hoan truyền hình toàn quân năm 2009

    Tại Liên hoan phim truyền hình toàn quân năm 2009, Cục Chính trị Quân khu 5 được nhận Huy chương Vàng thể loại phóng sự tài liệu (có 141 phim dự thi) và Đại úy Trần Văn Thông, phóng viên chuyên mục truyền hình LLVT Quân khu 5, vừa là đại diện của đơn vị vừa là tác giả của phim “Tổ quốc nơi đầu sóng” đã được vinh dự nhận giải. Đây là lần thứ hai Trần Văn Thông được “đăng quang”, trước đó năm 2007, phim “Cha tôi, Bộ đội Cụ Hồ” của anh cũng đã đứng đầu bảng tại Liên hoan.

    Tuổi 38 có độ chín trong nghề, nhưng ít ai biết chàng phóng viên có giọng ca vàng này khởi nghiệp không mấy suôn sẻ. Học Trường Trung cấp Kế toán tài chính rồi sau đó tiếp tục học đại học nhưng duyên chữ nghĩa đã khiến anh xin vào làm việc ở chuyên mục truyền hình LLVT Quân khu 5 năm 1993. Những năm đầu, anh chấp nhận vác máy “chạy lon ton”, lặng lẽ chịu đựng cả những nóng nảy bất thường của người chỉ huy để học nghề, chấp nhận cả hàng chục năm trời ăn lương trung cấp vì bằng đại học kế toán không đúng chuyên ngành. Khi được chọn đi học lớp đại học báo chí (văn bằng 2) tại Học viện Chính trị Quân sự khóa 2004-2006, anh đã lao vào học một cách say mê, cầu thị.

    Tốt nghiệp loại giỏi, từ đó Trần Văn Thông với chiếc máy quay trên vai lặn lội khắp các địa bàn Quân khu 5, cho ra đời những tác phẩm sống động làm phong phú các chương trình LLVT Quân khu trên sóng truyền hình Việt Nam tại khu vực Đà Nẵng. Anh đã từng ngâm nước đến nhũn người ở những vùng đất trũng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên; luồn trong màn bụi đỏ quạch của đất Tây Nguyên ghi lại hình ảnh người lính trong mùa huấn luyện; mướt mồ hôi cùng bộ đội dưới cái nắng rang người ở những cồn cát Khánh Hòa, Ninh Thuận để quay cảnh diễn tập, hành quân… Đặc biệt, anh không quản nguy hiểm lao vào lốc tố để có những thước phim giá trị về LLVT Quân khu 5 cứu dân làm xúc động nhân dân cả nước.

    Anh từng tâm sự: “Trong thể loại này, việc nuôi ý tưởng để xây dựng kịch bản là cả công đoạn nâng niu. Đến khi đã có kịch bản thì việc xâu chuỗi hình ảnh mang đầy đủ ngôn ngữ, ý tứ, nghệ thuật  càng công phu hơn, nên mỗi khi nảy ra được những ý hay, tứ mới tôi ghi chép ngay và nuôi dưỡng trong đầu”. Tổ chức thực hiện, viết lời bình, quay phim, hậu kỳ, những việc mới nghe qua đã biết đây là công trình của cả một ê-kíp phim, trong khi biên chế của chuyên mục truyền hình Quân khu rất khiêm tốn, vậy mà 3 năm trở lại đây, với tay máy, tay bút, anh đã cho ra đời gần chục bộ phim truyền thống của đơn vị Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng với thời lượng chiếu từ 25 đến 40 phút, được người xem đánh giá cao.

    Liên hoan truyền hình toàn quân 2 năm một lần là thử thách lớn, nhưng cũng là dịp để những người làm chuyên mục trong toàn quân thể hiện năng lực của mình. Trần Văn Thông không ngừng tiến bộ qua các liên hoan. Từ “Rừng sáng” Huy chương Vàng năm 2001 đến “Cha tôi, Bộ đội Cụ Hồ” rồi “Tổ quốc nơi đầu sóng”, anh đã góp phần khẳng định uy tín của truyền hình LLVT Quân khu 5, để lại ấn tượng tốt đẹp cho người xem về những đề tài mà xã hội đang đặc biệt quan tâm.

    Bài và ảnh: HỒNG VÂN, NGUYỄN DỰ                           

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...