Đã hơn 22 năm làm Chủ tịch Mặt trận xã Đak Tơ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, ông A Nhíu vừa xin thôi chức Chủ tịch Mặt trận để cho người trẻ hơn đảm nhiệm, thì ông lại được bầu làm Chủ tịch Hội người cao tuổi kiêm Chủ tịch Hội chữ thập đỏ của xã này...
Đã hơn 22 năm làm Chủ tịch Mặt trận xã Đak Tơ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, ông A Nhíu vừa xin thôi chức Chủ tịch Mặt trận để cho người trẻ hơn đảm nhiệm, thì ông lại được bầu làm Chủ tịch Hội người cao tuổi kiêm Chủ tịch Hội chữ thập đỏ của xã này. Thôi Chủ tịch Mặt trận xã, nhưng ông vẫn còn là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum, nên vẫn thường xuyên đi xe máy từ làng Kon HRầm quê ông về tỉnh họp gần 20km. Ông tâm sự: “Mình muốn nghỉ cái việc của xã lắm nhưng bà con không ưng cái bụng, cứ bắt mình phải làm”.
Gắn bó với bà con dân tộc Ba Na của xã Đak Tơ Re từ ngày buôn làng được giải phóng đến nay, ông A Nhíu đã đắm mình cùng lo cuộc sống cho bà con. Từ đói cơm, lạt muối, du canh du cư, thiếu thốn đủ thứ đến nay, tất cả bà còn ở 10 làng trong xã đã hoàn thành định canh, định cư, giãn dân, tách hộ, lập vườn dọc theo quốc lộ 24, chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Ông ngày đêm đến từng hộ gia đình để vận động bà con thay đổi cách làm ăn. Ban đầu nói rất khó, nên ông phải làm trước rồi hướng dẫn bà con làm theo, dần dần thấy hiệu quả và đến nay thì 100% số hộ dân tộc Ba Na ở Đak Tơ Re đã có nhà ở kiên cố, cuộc sống từng ngày thay đổi.
Tình thương của ông A Nhíu đối với bà con thật đầm ấm, tất cả mọi việc làng, việc của mỗi hộ gia đình, khó khăn, thuận lợi đều có sự tham gia góp sức của ông. Đã có lần ông lấy 3 tạ lúa của nhà mình, giúp một số hộ trong xã bị đói lúc giáp hạt. Cũng chính từ đây, ông có sáng kiến phát động quyên góp xây dựng “hũ gạo tình thương” và đến nay đã vận động được hơn 4 tấn gạo để ủng hộ những gia đình khó khăn, neo đơn, gia đình chính sách. Với cương vị là Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, ông đã vận động thành lập “Đội xung kích chữ thập đỏ” có 25 thanh niên tham gia. Đội tuyên truyền, hướng dẫn bà con vệ sinh buôn làng, đến trạm y tế khám, chữa bệnh chứ không còn nghe theo lời thầy mo cúng bái. Đội xung kích do ông chỉ huy còn tổ chức lao động sản xuất giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống, được bà con trong xã tin yêu.
“Người của buôn làng”-ông A Nhíu hết lòng vì cuộc sống của người dân xã Đak Tơ Re. Ông được đánh giá là một cán bộ vận động quần chúng xuất sắc của tỉnh Kon Tum. Ông A Nhíu được tặng 18 bằng khen, hàng chục giấy khen, được tặng thưởng huy chương: “Vì sự nghiệp nhân đạo” và huy chương: “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”.
NGUYỄN VĂN CHIẾN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận