Thứ Sáu, 01/02/2008, 23:07

    Người “gõ cửa” phong trào

    Tìm tòi, lắng nghe và hành động… là chuỗi hằng số trong phương trình “công tác Đoàn và phong trào thanh niên” của Trương Thị Thanh Nhàn – Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm (Hà Nội)...

    No image available
    Tìm tòi, lắng nghe và hành động… là chuỗi hằng số trong phương trình “công tác Đoàn và phong trào thanh niên” của Trương Thị Thanh Nhàn – Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm (Hà Nội).

    Và trong chuỗi hằng số ấy, niềm đam mê đã ngấm vào cô như một lẽ sống tự nhiên: “Tôi cảm nhận được niềm vui của việc khởi xướng những phong trào mới trong thanh niên. Không có nó, thấy cuộc sống của mình bỗng “thiếu muối” nghiêm trọng”.

    Có lẽ, thời thơ ấu êm đềm trôi của cô gái Hà thành Trương Thị Thanh Nhàn không liên quan gì đến tư chất thủ lĩnh và tính cách sôi nổi, mạnh mẽ trong cô. Nếu không bị chi phối bởi tính cách ấy, hẳn giờ này Nhàn đang tìm niềm say mê công việc bên những em thơ – bởi cô đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm, ngành mầm non và có một quãng thời gian gắn bó với nghề này. Rồi một cơ duyên suýt nữa trở thành “nữ chiến sĩ” khi cô được nhận vào làm nhân viên của Bảo tàng Binh chủng Thông tin-Liên lạc. Những ngày làm việc trong môi trường quân đội càng giúp Nhàn phát triển những kỹ năng, tố chất của người cán bộ Đoàn. Để rồi, khi chính thức trở thành nữ cán bộ của phong trào thanh niên quận Hoàn Kiếm, cô bắt đầu hành trình của một “chim én” cho những phong trào mới.

    Triết lý công việc mà Trương Thị Thanh Nhàn đeo đuổi hằng ngày, không phải là sự phá cách hay đòi hỏi những sáng tạo vượt tầm. Cô thường tâm sự: “Những giải pháp trong công tác thanh niên không nằm ẩn sâu trong lòng đất. Nó ở kề bên ta, chực chờ bung ra thành một thứ mỏ vàng mà chỉ ai có ý tưởng thiết thực, lòng say mê, kiên trì thì sẽ tìm thấy”.

    Suy nghĩ ấy gắn liền với những phong trào mà thanh niên quận Hoàn Kiếm đang làm rất tốt trong những năm gần đây. Như phong trào “Vì đàn em thân yêu” do Trung ương Đoàn phát động, khi triển khai trên địa bàn quận gặp phải không ít khó khăn vì “ý tưởng của Đoàn thì lớn nhưng tay Đoàn còn ngắn”. Làm thế nào cho hiệu quả và thiết thực? Hội ý với các đồng sự, cô kết luận: “Không làm kiểu “phong trào” chiếu lệ được, nên để mỗi cơ sở Đoàn tự xác định trong phạm vi do mình quản lý một thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhất, cán bộ Đoàn ở đó trực tiếp đến chăm sóc thường xuyên và quyên góp, hỗ trợ”. Đến nay, các cơ sở Đoàn trong quận đang đỡ đầu 75 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, các em được hỗ trợ 100 nghìn đồng/tháng và được các anh chị tình nguyện viên thường xuyên thăm hỏi, dạy dỗ. Việc làm nhỏ đó như những mạch ngầm âm thầm góp nên dòng sông lớn. Hình ảnh những thanh niên tình nguyện tại chỗ của quận đoàn Hoàn Kiếm đã nhận được sự hưởng ứng, chia sẻ và khen ngợi của cộng đồng.

    Niềm tin vào ý nghĩa của phong trào thanh niên trong Nhàn không phải là một suy nghĩ lãng mạn, mà hoàn toàn dựa vào ý nghĩa xã hội và nhu cầu tuổi trẻ. Mấy năm gần đây, Hoàn Kiếm là một quận đi đầu trong phong trào hiến máu nhân đạo và quận đoàn, cùng với hội chữ thập đỏ, chính là những cơ quan nòng cốt dấy lên phong trào ấy. Cái được của phong trào, không chỉ là quận luôn dẫn đầu về số lượng đơn vị máu hiến tặng, mà quan trọng hơn là đông đảo thanh niên, từ thanh niên khối công nhân viên chức, đến khối thanh niên đường phố, thanh niên trường học đều hăng hái tham gia. Đó chính là điều kiện quan trọng để phong trào có sức sống bền bỉ, ai cũng hiểu được mục đích, ý nghĩa của công tác hiến máu nhân đạo, tuyên truyền cho những người khác cùng tham gia chứ không phải chỉ một lần đến “đánh trống ghi tên”, hô khẩu hiệu ầm ĩ rồi… thôi. Đến nay, nhiều Đoàn phường trong quận đã tổ chức được ngày hội hiến máu nhân đạo và chính những ngày hội kiểu này đang góp phần đưa phong trào này nhanh chóng được xã hội hóa.

    Có hai thứ mà Bí thư quận đoàn Trương Thị Thanh Nhàn giữ làm hành trang cho công tác Đoàn của mình, đó là bầu nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng trong khởi xướng những phong trào mới. Năm ngoái, khi dư luận rộ lên những băn khoăn, lo lắng về tình trạng “người trẻ không hiểu về lịch sử” thì trong tâm trí của nữ thủ lĩnh quận đoàn lại manh nha xuất hiện một ý tưởng. Ý tưởng về một hoạt động giáo dục, tuyên truyền “phong cách ứng xử văn hóa của người dân khu phố cổ” cho thanh niên trong quận nhanh chóng được Quận ủy, UBND quận đồng tình cho triển khai bởi những người lãnh đạo quận cũng đang đẩy mạnh chương trình “Xây dựng văn hóa người Hà Nội”, một trong những chương trình nhiều ý nghĩa hướng tới kỷ niệm “1000 năm Thăng Long – Hà Nội”…

    Thế là, lịch hoạt động của Trương Thị Thanh Nhàn lại “kín mít” những chuyến đi cơ sở. “Mục tiêu của quận đoàn là mọi đoàn viên, thanh niên phải hiểu rõ, nắm chắc về các di tích lịch sử trên địa bàn mình và tự hào về nét đẹp văn hóa phố cổ. Hoàn Kiếm tự hào là quận có “36 phố phường” của Thăng Long nghìn năm văn hiến, thanh niên sống trên địa bàn cần phải hiểu rõ niềm tự hào có một không hai đó” – Nhàn ấp ủ như vậy. Chuỗi thành tích ấn tượng của tuổi trẻ Hoàn Kiếm trong những năm vừa qua do cô làm “thủ lĩnh” đã được ghi nhận bằng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng 3 của Nhà nước. Trương Thị Thanh Nhàn rất hạnh phúc nhưng không dám “khoe” về điều này, bởi “đó là thành tích của cả tập thể trong một quá trình phấn đấu dài lâu” và hơn nữa, với Nhàn, những phần thưởng và danh hiệu chỉ là một đáp số nhỏ trong muôn vàn đáp số lớn mà cô vẫn tiếp tục đi tìm trong phương trình “Công tác Đoàn và phong trào thanh niên”. Một phương trình chỉ có thể giải quyết bằng công thức: niềm đam mê và lòng nhiệt huyết với phong trào.

    Bài và ảnh: HỒNG HẢI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...