Thứ Hai, 31/01/2011, 20:32

    “Người Mông mình ơn Đảng...”

    QĐND - Những ngày đầu Xuân Tân Mão, đi cùng đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 4, chúng tôi cảm nhận sự thuần hậu mộc mạc, ấm áp niềm tin với Đảng của bà con các dân tộc Mông, Thái, Tày Poọng, Khơ Mú... ở các xã miền núi huyện Kỳ Sơn...

    QĐND - Những ngày đầu Xuân Tân Mão, đi cùng đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 4, chúng tôi cảm nhận sự thuần hậu mộc mạc, ấm áp niềm tin với Đảng của bà con các dân tộc Mông, Thái, Tày Poọng, Khơ Mú... ở các xã miền núi huyện Kỳ Sơn. Giữa trập trùng rừng núi là những mảng màu xanh của lúa rẫy trong nắng xuân. Dọc các sườn núi, bên những nếp nhà sàn cao ráo là mận tam hoa, đào, nho, chè san tuyết... Đường vào các bản băng, cờ khẩu hiệu rực rỡ; người già con trẻ trưng diện đủ sắc màu quần áo...

    No image available
    Trường PTCS xã Tà Cạ hôm nay.

    Chúng tôi được biết, cấp ủy, chính quyền, LLVT và bà con các dân tộc ở đây đã có đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, học tập thảo luận, dân chủ đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị và Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng. Bốn đội công tác cơ sở của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường về cơ sở tuyên truyền động viên dân bản học tập. Và Nhìa Thông, Bản trưởng bản Hội Sến cho biết:" Cả những việc to lớn của đất nước mà Đảng, Cụ Hồ vẫn hỏi người Mông. Đảng tin bụng người Mông mình nhiều lắm!". Ông Mùa Nỏ Tu, một cán bộ cách mạng, đã ngoài 70 tuổi, nguyên là chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn tâm sự:

    - Hơn 20 năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, vùng cao chúng tôi thay đổi nhiều lắm. Đảng bộ, các đoàn thể quần chúng, LLVT huyện nhiều năm liền sát cánh với bộ đội biên phòng, các đội công tác cơ sở bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, giữ vững trật tự địa bàn, xây dựng làng bản ngày càng vững mạnh; đời sống bà con được cải thiện.

    Huyện Kỳ Sơn đã khai thác tiềm năng thế mạnh, thực hiện các dự án kinh tế quốc phòng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các đồng chí: Hơ Chông Vừ (Bí thư Đảng ủy xã Hội Tụ), Lò Bá Cải (Chủ tịch UBND xã Mường Lống), Hà Chông Hùa (Bí thư Đảng ủy xã Tà Cả) đều phấn khởi cho biết: Các xã đều có trường học cho con trẻ, giáo viên không phải cắm bản như trước nữa. Nhờ có các đội công tác xây dựng cơ sở của Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ tuyên truyền, nên đã xóa bỏ cây thuốc phiện, các tệ nạn xã hội giảm nhiều. Những kẻ xấu truyền đạo trái pháp luật, hoặc vượt biên, buôn bán trái phép đều được bộ đội biên phòng ngăn chặn kịp thời. Dân bản đã nghe lời Bộ đội Cụ Hồ sống định cư, trồng lúa nước, làm trang trại. Người Mông mình ơn Đảng nhiều lắm. Đi theo đường lối đổi mới của Đảng, dân bản Kỳ Sơn đã vĩnh biệt câu hát buồn, mà đời ông cha không dứt được: "Cái dốc dựng đứng. Cái hạt ngô gieo trong hốc đá. Một đời kiếm ăn phải lang thang qua bao con suối mà vẫn chưa hết cái khổ, cái nghèo...".

    Bài và ảnh: Thuận Thắng

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...