Vậy mà đã 8 năm qua, hơn 300 hộ dân người Mông sống ổn định ở khu dự án Kinh tế-Quốc phòng (KTQP) do Công ty 720, Binh đoàn 16 quản lý. Sau 8 mùa lúa, mùa cà phê, mùa điều, hơn 90% gia đình đã thoát khỏi đói nghèo, gần 42% trở thành các hộ khá...
![]() |
| Một gia đình người Mông ở Đắc Ngo, bảo quản lúa sau thu hoạch. |
Vậy mà đã 8 năm qua, hơn 300 hộ dân người Mông sống ổn định ở khu dự án Kinh tế-Quốc phòng (KTQP) do Công ty 720, Binh đoàn 16 quản lý. Sau 8 mùa lúa, mùa cà phê, mùa điều, hơn 90% gia đình đã thoát khỏi đói nghèo, gần 42% trở thành các hộ khá.
Những năm trước đây, đời sống của các hộ người Mông ở Cư Jút, Đắc G’long, Đắc Min, Ma Đ’rắc thuộc tỉnh Đắc Lắc (cũ), gặp không ít khó khăn. Cuộc sống và công việc hằng ngày của họ là đốt cây, phá rừng làm rẫy. Vì thế, cái đói, cái nghèo cứ bám riết lấy đời sống của đồng bào. Người lớn nhìn nhau, nước mắt nhỏ xuống chân. Nhiều người bị sốt rét hành hạ tím cả môi, rụng cả tóc. Đám trẻ nhỏ đói ăn, khóc cạn nước mắt.
Đầu năm 2002, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ Công ty 720 đã vận động bà con về chỗ mới làm nhà, cấy lúa. Công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế cũng đầy rẫy khó khăn. Những ánh mắt nhìn nhau ngờ vực.
Trước tình hình trên, cán bộ, công nhân Công ty 720 đến từng nhà vừa tuyên truyền, vừa phát gạo, muối, chăn, màn giúp bà con ổn định cuộc sống. Ngoài ra, các anh còn chở tôn, tre, nứa, cấp tiền giúp bà con làm nhà mới. Tùy theo số người trong gia đình, mỗi hộ còn được công ty cấp từ 0,5 đến 1ha đất đến bà con trồng điều, trồng cà phê. Những bản người Mông mọc lên hòa vào trong niềm vui chung của đồng bào các dân tộc trên vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ.
Sau ba vụ thu hoạch lúa, mì, cái đói, cái nghèo của bà con người Mông bớt đi nhiều. Ngày Tết, nhiều nhà có thịt gà, thịt lợn cúng Giàng. Người Mông ngoài việc canh tác, trồng trọt trên diện tích đất được cấp, còn nhận khoán chăm sóc vườn điều, vườn cà phê của đơn vị. Sau mấy mùa cà phê, mùa điều, mùa lúa, mùa khoai bội thu, các bản người Mông ở Đắc Ngo “thay da, đổi thịt” từng ngày. Kinh tế từng hộ gia đình khá lên rõ rệt. Những ngôi nhà gỗ vững chắc mọc lên. Nhiều gia đình người Mông đã mua xe gắn máy, ti vi. Ông Dương Văn Phông, một trong những người đầu tiên đến Đắc Ngo đã thốt lên: “Từ ngày được bộ đội của Thủ trưởng Mài giúp đỡ, người Mông ta bớt khổ nhiều rồi”. Chẳng những vậy, bệnh sốt rét đã được bộ đội “đuổi” đi. Trẻ con đến tuổi được đi học. Ánh điện tỏa sáng khắp các bản Mông.
Đại tá Vũ Văn Mài, Giám đốc Công ty 720 cho chúng tôi biết: “312 hộ người Mông, giờ chỉ còn 5,6% hộ nghèo. 100% hộ có xe gắn máy; gần 70% số nhà có ti vi, tủ lạnh. Gần 20 hộ mua được máy bơm nước, máy kéo, máy xay xát lúa”. Đặc biệt, từ khi Viettel lắp cột phát sóng trong khu vực, hơn 50% số người dân trong khu dự án đã sử dụng điện thoại di động...”.
Không chỉ quan tâm, chăm lo đến cuộc sống của bà con dân tộc Mông trong khu dự án KTQP, cán bộ, công nhân Công ty 720 còn làm tốt công tác vận động quần chúng. Công ty tổ chức cho bà con dân tộc M’Nông, Kinh phát triển kinh tế, xây dựng các cụm dân cư văn hóa. Từ năm 2000 đến nay, đơn vị đã tổ chức cho bà con trong khu dự án chăm sóc tốt 1.151,7ha cây trồng các loại. Năm 2008, thu hoạch đạt 117% sản phẩm theo kế hoạch, doanh thu đạt gần 28 tỉ đồng. Tổng thu nhập bình quân lao động trong dự án là 40 triệu đồng/hộ/năm.
10 năm đứng chân trên mảnh đất phía nam tỉnh Đắc Nông, Công ty 720 thực sự là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và bà con các dân tộc trong phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh ở khu vực phía nam Tây Nguyên ngày thêm vững mạnh.
Bài và ảnh: LÊ PHI HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận