Thứ Hai, 20/08/2007, 12:25

    Người trẻ nhất hội thi

    Mới 6 tháng tuổi quân, tròn 20 tuổi đời mà đã được đi dự hội thi cấp toàn quân - đó là binh nhì Phan Trung Kiên, chiến sĩ thông tin thuộc phân đội 9 (đơn vị 3, Đoàn B24, Quân khu 4)...

    No image available

    Binh nhì Phan Trung Kiên.

    Mới 6 tháng tuổi quân, tròn 20 tuổi đời mà đã được đi dự hội thi cấp toàn quân - đó là binh nhì Phan Trung Kiên, chiến sĩ thông tin thuộc phân đội 9 (đơn vị 3, Đoàn B24, Quân khu 4).

    Phan Trung Kiên trở thành người có quân hàm thấp nhất và là người duy nhất chưa được đào tạo qua trường lớp nào (mới học hết lớp 12 thì nhập ngũ) tại hội thi toàn quân “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tuy nhiên, ngay từ đầu cuộc thi, Kiên đã “buộc” các thí sinh khác phải “kiêng nể” bởi thành tích mà Kiên mang về cuộc thi là giải nhất cuộc thi cấp quân khu.

    Tại hội thi toàn quân, Kiên đã chinh phục ban giám khảo, khán giả là cán bộ, chiến sĩ Đoàn thông tin Hải quân S02 bằng chất giọng mộc mạc, trong trẻo, đặc chất miền quê Bố Trạch (Quảng Bình). Qua hai câu chuyện về Bác Hồ: “Nơi ở bình dân” và “Chiếc ô tô cũ mang tên Thắng Lợi”, Kiên đã giúp người nghe hiểu thêm về tính giản dị, tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thuyết phục hơn là Kiên đã dẫn chứng, liên hệ những vấn đề về học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ bằng chính những việc thật, người thật ở đơn vị mình. Kiên nói: “Tôi rất khâm phục anh Nguyễn Văn Tâm - một tiểu đội trưởng ở đơn vị tôi. Là một cán bộ mẫu mực, lúc nào anh cũng gương mẫu trong thực hiện lời dạy của Bác về tiết kiệm. Từ việc ăn uống, chi tiêu cho đến việc sử dụng điện, nước và những thứ của công khác, chưa bao giờ anh để lãng phí, dù chỉ là một chút. Tôi nhận ra rằng, sở dĩ mọi mệnh lệnh của anh được chiến sĩ răm rắp làm theo chính bởi sự mẫu mực trong mỗi việc làm của anh”.

    Trong hội thi toàn quân, binh nhì Phan Trung Kiên không nói gì về mình. Ít người biết, để đến với hội thi toàn quân, Kiên đã giành 5 giải nhất qua các hội thi kể chuyện từ cấp đại đội đến cấp quân khu. Kiên còn là con một gia đình nông dân nghèo, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao cho, đồng thời luôn biết tiết kiệm những đồng phụ cấp ít ỏi để gửi về giúp đỡ bố mẹ nuôi em ăn học. Sức hấp dẫn qua câu chuyện Kiên kể, có lẽ được tạo nên bằng chính tấm gương của chàng binh nhì này.

    Bài, ảnh: HỮU LỢI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...