“Nghe thấy ở đâu có người già neo đơn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc hoặc những gia đình có con bị nhiễm chất độc da cam… là chúng tôi lại đi vận động quyên góp tiền, thực phẩm, quần áo đem đến giúp họ” - Đó là lời tâm sự của cựu chiến binh Nguyễn Thị Thanh Nga...
![]() |
|
Bà Nga (bên phải) trao quà cho người nghèo.
|
“Nghe thấy ở đâu có người già neo đơn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc hoặc những gia đình có con bị nhiễm chất độc da cam… là chúng tôi lại đi vận động quyên góp tiền, thực phẩm, quần áo đem đến giúp họ” - Đó là lời tâm sự của cựu chiến binh Nguyễn Thị Thanh Nga, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Khu phố 1, phường 1, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Gần 70 tuổi, 6 năm làm Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh nhưng bà Nga đã hơn 20 năm say mê, gắn bó với “nghiệp” vì người nghèo. Gia đình bà có 5 người thì 4 người tham gia quân ngũ và cả nhà cùng làm từ thiện. Hằng ngày bà đạp xe đến từng nhà, vận động quyên góp tiền, gạo, mỳ ăn liền, đường, quần áo... sau đó đóng thành từng túi quà, trao tận tay đối tượng nghèo. Hằng tháng bà luôn trích một phần lương hưu mua sách, vở tặng các cháu có hoàn cảnh khó khăn.
Đến nay, mọi người trong khu phố 1 đều quí mến, cảm phục tấm lòng nhân hậu của bà Nga. Họ gọi bà với cái tên thân mật “Người vì người nghèo”.
Vừa rồi, CCB Nguyễn Thị Thanh Nga đã được Hội CCB tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt tặng bằng khen và tuyên dương là “Cựu chiến binh gương mẫu”.
Đất nước ta vẫn còn nhiều người nghèo cần được giúp đỡ. Mong rằng ở mỗi phường, khu dân phố sẽ có một “Người vì người nghèo” như bà Nga.
Bài và ảnh: NGUYỄN CHÍ LONG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận