Cách đây ba năm, tốt nghiệp Trường Văn hóa-Thể dục Thể thao, tham gia Đội tuyển quốc gia tại Khu liên hợp TDTT Mỹ Đình, cô gái ngoại thành Nguyễn Thanh Thủy đã gây bất ngờ cho nhiều đồng nghiệp...
![]() |
|
Nguyễn Thanh Thủy |
Đầu năm 2007, dự thi bắn cung quốc tế, đấu Giải châu Á mở rộng ở Thái Lan, lần đầu tiên Thủy bắn cự ly 70m “cọ xát” và “đào thải” với nhiều đối thủ giỏi của Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a…, bắn hai lần-lần một 290 điểm, lần hai 315 điểm, tổng cả hai lần Thủy đứng thứ 9 trong số gần 100 vận động viên.
Giữa năm 2007, dự thi trong nước, Thủy đoạt Giải cúp vô địch và Giải trẻ vô địch với 1 huy chương vàng-70m và 1 huy chương vàng đồng đội-70m. Tháng 10-2007, dự Giải vô địch toàn quốc, Thủy phá kỷ lục quốc gia 70m vượt mức yêu cầu, đoạt 1 huy chương vàng –70m, 1 huy chương vàng đồng đội và 1 huy chương bạc 60m. Sau đó, Thủy được đi tập huấn ở Trung Quốc để chuẩn bị được sự dìu dắt nhiệt tình của thầy chuyên gia Trung Quốc, Thủy và đồng đội đã đạt thành tích đứng thứ hai sau đội In-đô-nê-xi-a trong 5 ngày thi đấu đầu tiên với 5 cự ly khác nhau. Trong số 4 vận động viên Việt Nam, Thủy là người bắn các cự ly được điểm khá nhất. Đáng tiếc trong ngày thứ sáu bắn chung đồng đội, đoàn Việt Nam để trượt mất cơ hội, nên chỉ đứng thứ tư…
Với những thành tích giành được trong 3 năm gắn bó với môn thể thao bắn cung, Thanh Thủy-xuân Mậu Tý này tròn tuổi 20 càng tỏ rõ là một kiện tướng bắn cung xuất sắc, một “Tay cung vàng” góp phần đáng kể tôn vinh môn thể thao bắn cung khỏe và đẹp.
Bài và ảnh: HỒNG LÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận