Thứ Sáu, 07/11/2008, 21:12

    Nhà báo chiến sĩ đi cứu trợ

    Khoảng 10 năm trở lại đây, cứ đến mùa sông Hoàng Long dâng lũ, phóng viên Báo Quân đội nhân dân lại lặn lội theo những đoàn quân có mặt kịp thời ở các huyện Gia Viễn, Nho Quan… (tỉnh Ninh Bình)

    No image available

    Cán bộ Báo Quân đội nhân dân chuyển hàng cứu trợ đến nhân dân xã Gia Tường (Nho Quan, Ninh Bình).

    Khoảng 10 năm trở lại đây, cứ đến mùa sông Hoàng Long dâng lũ, phóng viên Báo Quân đội nhân dân lại lặn lội theo những đoàn quân có mặt kịp thời ở các huyện Gia Viễn, Nho Quan… (tỉnh Ninh Bình) để phản ánh tình hình mưa lũ và năm nào cũng canh cánh những trăn trở: Bao giờ thì người dân vùng lũ Ninh Bình hết khó khăn.

    Gia Tường nặng tay chèo

    Ngày 2-11, vừa trở về từ vùng lũ Nho Quan, vẫn nguyên bộ quân phục lấm lem bùn đất, Thượng tá, Nhà báo Nguyễn Minh Trường đề nghị ngay với Ban Biên tập Báo Quân đội nhân dân: “Do nước lũ về bất ngờ và vào đúng thời điểm cuối vụ nên nhiều nơi, người dân vùng lũ gặp cảnh thiếu lương thực, nước uống. Giá như có thêm những thùng mì ăn liền, nước ngọt và những hộp sữa cho trẻ em thì người dân sẽ đỡ khó khăn hơn”.

    Và thật trùng hợp, sáng sớm hôm sau, hai doanh nghiệp lớn là: Công ty CP sữa Hà Nội (Hanoimilk) và Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã tìm đến Báo Quân đội nhân dân bày tỏ mong muốn: Thông qua báo, gửi đến người dân vùng lũ những thùng sữa, thùng mì ăn liền.

    Tiếp nhận phần quà từ các doanh nghiệp hảo tâm, sáng sớm 5-11, chúng tôi nhanh chóng lên đường, trở lại với người dân vùng lũ Ninh Bình. Chiếc xe của Báo Quân đội nhân dân vốn chỉ dùng để đưa phóng viên đi tác nghiệp, đã được tháo bỏ hàng ghế sau để xếp đủ 150 thùng sữa tươi và 100 thùng mì ăn liền hàng cứu trợ.

    Được sự phối hợp từ trước, đoàn cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Nho Quan đón chúng tôi ngay ngã ba Chạ, thuộc địa phận xã Gia Tường, huyện Nho Quan. Chỉ về phía cánh đồng mênh mông toàn nước, Trung tá Đinh Công Lưu, Chính trị viên phó, Ban CHQS huyện Nho Quan cho biết: Đó là xã Gia Tường. Đã 6 ngày qua, nước lũ đã chia cắt hoàn toàn xã với các địa phương xung quanh. Toàn bộ 105ha hoa màu của người dân đã bị mất trắng. Hiện nay, để đi lại, người dân chỉ có phương tiện duy nhất là thuyền nan”.

    Chẳng phải đợi lâu, Chủ tịch xã Đặng Quốc Điều và Phó bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Cao Tương, mỗi người chèo một chiếc thuyền nan hối hả từ UBND xã ra đón chúng tôi. Chìa bàn tay nhăn nhúm vì ngâm lâu trong nước ra bắt tay, đồng chí Đặng Quốc Điều không giấu được niềm vui nói: “Nhờ các báo, đài mà người dân cả nước biết đến những khó khăn của người dân vùng lũ, kịp thời có sự tương trợ về lương thực, nước uống... Lần trở lại này, Báo Quân đội nhân dân còn mang theo lương thực, sữa cứu trợ cho người dân, chúng tôi vô cùng xúc động".

    Cùng chúng tôi chuyển hàng cứu trợ xuống thuyền, anh Điều cho biết: “Năm nay nước lũ lên cao hơn mọi năm. Xã có 1.338 hộ thì hơn 1.200 hộ chìm trong nước lũ. Dù đã chuẩn bị lương thực để dự trữ nhưng số hộ cần cứu trợ quá nhiều, nên đến nay số mì và nước uống dành cho cứu trợ đã hết. Số hàng cứu trợ do Báo Quân đội nhân dân chuyển đến sẽ giúp cho hàng trăm hộ dân khỏi bị đứt bữa trong nhiều ngày”.

    Trong ngày, hai chiếc thuyền chở mì và sữa cứu trợ vơi rồi lại đầy. Mỗi lần xếp thêm hàng, Chủ tịch xã Đặng Quốc Điều lại nói: “Mấy ngày nay, đoàn thuyền vận chuyển của xã lúc nào cũng nặng tay chèo. Nặng vì tiếp nhận hàng cứu trợ, nặng vì tình cảm lá lành đùm lá rách của người dân cả nước. Các anh không chỉ thông tin cho nhân dân cả nước biết mà còn là cầu nối giữa các nhà hảo tâm với người dân vùng lũ".

    Thăm gia đình Thượng úy Đặng Đình Hào

    Trong thời gian tham gia vận chuyển hàng cứu trợ ở huyện Nho Quan, đến đâu chúng tôi cũng được nghe người dân kể cho nhau nghe tấm gương hy sinh anh dũng của Thượng úy Đặng Đình Hào, Phó đại đội trưởng Đại đội 2, Phân đội 66, Đơn vị H02, Binh đoàn Quyết Thắng. Thấy chúng tôi mặc quân phục, nhiều người dân nhắn nhủ: “Nếu các đồng chí có về nhà anh Hào, thì nhớ thắp hộ chúng tôi nén nhang để tỏ lòng biết ơn anh Hào”.

    Trong cơn mưa lây phây, chúng tôi tìm về huyện Yên Khánh – quê hương của Thượng úy Đặng Đình Hào. Dừng xe trước chợ Khánh Nhạc mua thẻ hương, người bán hàng nhìn thấy chúng tôi hỏi ngay: “Các anh về thắp hương chú Hào ở Khánh Thủy phải không? Cho tôi gửi kèm bó hương thắp cho chú ấy”.

    Trong ngôi nhà nhỏ, mặt quay ra phía cánh đồng lồng lộng gió, mùi hương trầm phảng phất, ông Đặng Đình Cửa - bố Thượng úy Đặng Đình Hào – hai mắt trũng sâu, thâm quầng, nghẹn ngào nói: “Mới cách đây 2 tuần, Hào đi công tác qua đây rồi tranh thủ tạt qua nhà. Trước khi đi, em nó còn nói: Lúa sắp chín rồi, mấy hôm nữa gặt, chẳng biết con có về giúp bố mẹ được không…".

    Nỗi đau quá lớn và đột ngột khiến người vợ trẻ Trần Thị Bích vẫn như không tin vào hiện tại. Ôm đứa con nhỏ vừa tròn 6 tháng tuổi, thỉnh thoảng Bích lại thẫn thờ gọi tên chồng. Đôi mắt của Bích khô lại, không còn nước mà khóc. Là người lính đã từng chứng kiến nỗi đau mất mát đồng đội trong chiến tranh, một đồng chí trong đoàn khẽ khàng dặn chị Bích: Cháu hãy vững vàng vượt lên nỗi đau này, giữ sức khỏe của hai mẹ con và cố gắng cho xứng với hương hồn của Hào! Không muốn khơi vào nỗi đau của người vợ mới mất chồng, chúng tôi lặng lẽ thắp hương trước bàn thờ người đồng đội và trao số quà của Báo Quân đội nhân dân cho người cha già rồi xin phép chia tay.

    Trở lại vùng lũ lần này, mang theo những món quà tặng người dân và ghé thăm người đồng đội đã quên mình vì dân, chúng tôi - những người lính cầm bút - càng ý thức hơn được trách nhiệm của mình, sao cho xứng với đồng đội của mình đã ngã xuống.

    Bài và ảnh: PHÚ SƠN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...