QĐND - Nghề báo thật thú vị, nhất là những nhà báo chiến sĩ, họ luôn có mặt kịp thời ở những nơi nóng bỏng nhất...
QĐND - Nghề báo thật thú vị, nhất là những nhà báo chiến sĩ, họ luôn có mặt kịp thời ở những nơi nóng bỏng nhất. Để có được những tư liệu mới nhất, những hình ảnh trung thực, sống động nhất, ở những đơn vị, địa phương xa xôi nhất, khó khăn nhất thì cũng thật gian nan và có cả hiểm nguy. Vì vậy, các nhà báo chiến sĩ đều phải tâm huyết, “say nghề".
Chùm ảnh của Tuấn Huy
![]() |
| Nhà báo Nguyễn Minh Trường (người cầm máy ảnh ngồi hàng sau) trên xuồng cùng Bộ đội Biên phòng ra đảo Ngọc Vừng (Quảng Ninh). |
![]() |
| Phóng viên Nguyễn Mạnh Thắng (thứ hai, bên phải) tác nghiệp tại Trường Sa. |
![]() |
|
Nhà báo Đình Xuân hỏi chuyện các cựu chiến binh tham gia các kíp chiến đấu bắn rơi B52 (12-1972). |
![]() |
|
Các nhà báo Trần Hoài, Hoàng Hà phỏng vấn Đại tá Hoàng Bảo, nguyên trưởng ban Tác chiến Sư đoàn 361 về những trận đánh lịch sử cuối năm 1972. |
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận