QĐND Online - Trừ trận đấu sớm giữa hai đội Khánh Hòa-B.Bình Dương vừa rồi, hôm nay trên các sân cỏ cả nước sẽ diễn ra sáu trận theo đúng lịch trình. Nhiều người chú ý và đặt vấn đề tâm điểm của vòng đấu thứ 9 này là trên sân vận động Gia Lai đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai gặp đội ĐTLA...
![]() |
|
Cầu thủ La-za-ro sẽ vắng mặt trong trận thi đấu chiều nay |
Cách đây một năm khi hai đội T&T Hà Nội và QK 4 thi đấu ở giải hạng nhất ,hai đội đều chia điểm trên sân nhà và sân khách. Nhưng đội T&T Hà Nội mới là nạn nhân .Trong trận lượt về trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đã giành suất lên hạng để thi đấu ở V.League năm sau, T&T Hà Nội được thi đấu trên sân nhà có sự tiếp sức của cổ động viên cũng như trọng tài nhưng không thắng nổi tinh thần thép của các cầu thủ QK4. Xin được nhắc lại là trận đấu hôm ấy ,trọng tài chính đã rút thẻ đỏ ,truất quyền thi đấu của ba cầu thủ đội QK4. Gần 40 phút đội QK4 chỉ thi đấu 8 cầu thủ. 8 thi đấu với 11, các cầu thủ áo lính đã giữ nguyên được tỷ số 1-1 rồi thắng luôn trong một loạt “đấu súng” giành thắng lợi, bằng loạt đá penalty, đoạt cúp vô địch. Các anh cũng ẵm luôn 250 triệu đồng trong sự tiếc nuối có pha vị cay đắng của lãnh đạo cũng như các cầu thủ đội T&T.
Trong trận đấu hôm ấy, lãnh đạo đội T&T đã treo một giải thưởng ,nếu thắng trong trận này toàn đội sẽ được thưởng gần một tỷ. Có mặt trên sân hôm ấy, chúng tôi cũng như bao người khác đã tận mắt chứng kiến những giọt nước mắt lăn trên gương mặt của những người con trong “gia đình giàu có”. Tham gia thi đấu ở giải V-League năm nay đội bóng đá QK4 vẫn điềm tĩnh phận con nhà nghèo. Thi đấu có thắng có thua nhưng ấn tượng nhất là hai trận thắng trước đội HA Gia Lai trên sân nhà và B.Bình Dương trên sân khách. Mỗi một trận thắng, toàn đội được thưởng 30 đến 40 triệu đồng. Số tiền thưởng này chưa bằng tiền lĩnh một tháng lương của tiền đạo Lê Công Vinh đang thi đấu cho đội T&T Hà Nội.
Trận làm khách gặp đội T&T Hà Nội, chủ nhà trên sân vận động Hà Nội chiều hôm nay , đội QK4 đang gặp một khó khăn không nhỏ là ba cầu thủ trong đội hình thi đấu chính thức phải nghỉ. Cầu thủ luôn thi đấu đạt hiệu quả cao là La-za-ro bị chấn thương. Mo-ses và Anh Thắng đã dính hai thẻ vàng. Sáng qua thứ bảy, trước một ngày thi đấu toàn đội mới hành quân ra Hà Nội. 15h cùng ngày toàn đội đã có buổi tập luyện làm quen sân. Kết thúc buổi tập, cầu thủ Trương Đình Luật và đội trưởng Võ Thanh Tùng đã tự tin nói với phóng viên “Trong trận thi đấu chiều hôm nay, đội có một vài khó khăn về mặt nhân sự, nhưng chúng em lại có một thuận lợi rất lớn lao là tinh thần thi đấu của anh em trong toàn đội, đã vào sân toàn đội là một tập thể đoàn kết , một tinh thần như những người lính xe tăng mỗi khi lên xe…”Nổ máy lên là một dạ xung phong”. Chúng em đã quen giành chiến thắng trong gian khó”.
Quan sát và xem buổi tập làm quen sân của đội QK4 chiều qua tôi tin vào những cuộc nhắn tin và điện thoại của các bạn đồng nghiệp. Chúc đội bóng đá QK4 giành chiến thắng.
Bài và ảnh:Xuân Gụ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận