QĐND - Để chứng minh kết quả thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội ở địa phương, Thượng tá Phạm Minh Tú, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thanh Oai (Hà Nội) đưa chúng tôi đến thăm gia đình thương binh Đỗ Thi Lại ở thôn Thị Nguyên, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội...
QĐND - Để chứng minh kết quả thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội ở địa phương, Thượng tá Phạm Minh Tú, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thanh Oai (Hà Nội) đưa chúng tôi đến thăm gia đình thương binh Đỗ Thi Lại ở thôn Thị Nguyên, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Năm nay, bác Lại đã bước sang tuổi 68. Do thương tật nên sức khỏe giảm sút nhiều, nhưng khi nói chuyện với chúng tôi bác Lại luôn cười, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Trong ngôi nhà tình nghĩa còn thơm mùi sơn, bác Lại kể:
- Tôi trở về từ chiến trường với thương tật mất hơn 30% sức khỏe. Vì điều kiện gia đình con gái neo người, nên vợ tôi tới ở và giúp đỡ việc chăm sóc cháu ngoại. Ở nhà chỉ có hai bố con (bác Lại và con trai là Đỗ Hải Nam). Đầu năm 2010, Nam có giấy gọi nhập ngũ vào Trung đoàn 236, Sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không-Không quân. Dù Nam rất muốn nhập ngũ, nhưng vì thương tôi sẽ phải ở nhà một mình, trong khi căn nhà thì xuống cấp nghiêm trọng. Trước tâm sự của con, tôi động viên để cháu yên tâm nhập ngũ.
![]() |
|
Thương binh Đỗ Thi Lại (bên phải) trong ngôi nhà mới. |
Giúp chúng tôi hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình bác Lại, anh Nguyễn Văn Mạnh, Xã đội trưởng xã Cao Dương cho biết:
- Trước hoàn cảnh của gia đình bác Lại, chúng tôi xin ý kiến của Ban CHQS huyện và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội về việc xây nhà tình nghĩa tặng bác Lại. Chẳng ngờ chỉ nửa tháng sau khi nhận được ý kiến đề xuất của địa phương, lãnh đạo Phòng Chính sách Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cùng đại diện Ban CHQS huyện Thanh Oai đến tận gia đình bác Lại, đồng thời gặp gỡ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương xác minh hoàn cảnh và quyết định hỗ trợ gia đình 55 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa. Nhà tình nghĩa xây tặng bác Lại được khởi công ngay sau đó, với sự góp công, góp sức của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Thanh Oai và nhân dân xã Cao Dương. Đúng ngày 22-12-2010, bác Lại chuyển về ở trong căn nhà mới rộng 37m2, nền lát gạch hoa bóng loáng, cửa xếp chắc chắn, trần nhựa. Mảnh sân trước nhà bác cũng được lát gạch đỏ au… Ngoài căn nhà, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Thanh Oai còn vận động, quyên góp thêm 15 triệu đồng mua quà tặng gia đình bác Lại như: Bàn ghế, ti vi, tủ, giường… .
Nhắc lại chuyện cũ, cảm xúc vẫn dâng trào trong lòng bác Lại:
- Hôm khánh thành ngôi nhà, cháu Nam cũng được đơn vị cho về tranh thủ. Trước khi trở lại đơn vị, cháu nói với tôi, giọng rắn rỏi hơn ngày còn ở nhà rất nhiều: "Giờ đây, con có thể yên tâm để rèn luyện công tác rồi. Nếu có cơ hội và được cấp trên tin tưởng, con sẽ phấn đấu thật tốt để không những hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà còn có thể được phục vụ lâu dài trong quân đội”.
Bài và ảnh: Hoàng Duyên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận