QĐND - Chúng tôi đến thăm gia đình ông Trịnh Văn Lộc, dân tộc Nùng ở bản Thâm Coỏng, xã Tân Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, một trong những gia đình được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Nghi tặng nhà đại đoàn kết trong Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”...
QĐND - Chúng tôi đến thăm gia đình ông Trịnh Văn Lộc, dân tộc Nùng ở bản Thâm Coỏng, xã Tân Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, một trong những gia đình được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Nghi tặng nhà đại đoàn kết trong Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”. Mặc dù bị tật nguyền, không nói được, nhưng nhìn nét mặt hân hoan của ông Trịnh Văn Lộc chúng tôi cũng vui lây cùng ông.
Khi vào trong nhà, ông Lộc dùng phấn viết lên bảng những lời tâm sự từ đáy lòng mình: “Tôi giờ sức yếu, vợ cả ngày đi làm nương, con gái thì đi làm ăn xa, nên cuộc sống vô cùng vất vả. Nhờ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Nghi và bà con lối xóm giúp đỡ nên gia đình tôi mới có được ngôi nhà khang trang như ngày hôm nay. Có nhà mới, giờ đây vợ chồng tôi không còn lo nữa rồi. Vợ chồng tôi xin được cảm ơn tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Nghi”.
![]() |
|
Trung tá Đỗ Văn Thoan, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Nghi đến thăm, động viên gia đình ông Trịnh Văn Lộc, ở bản Thâm Coỏng, xã Tân Minh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn. |
Tiếp lời chồng, chị Nông Thị Đỉnh tâm sự: Gia đình tôi là một trong những gia đình khó khăn ở bản Thâm Coỏng. Cả gia đình gồm ba người chỉ trông đợi vào mấy sào ruộng và đồng lương ít ỏi của người con gái đi làm thuê. Chồng tôi bị tật nguyền, mọi giao tiếp đều phải viết ra bảng nên không giúp được nhiều cho vợ con. Chính vì thế lo cái ăn cái mặc đã đủ mệt rồi, nên không bao giờ chúng tôi nghĩ đến chuyện làm nhà. Cảm thông với hoàn cảnh khốn khó của chúng tôi, các anh bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Bình Nghi, cùng chính quyền và nhân dân địa phương đã làm nhà đại đoàn kết tặng gia đình. Được nhận nhà đại đoàn kết, vợ chồng, con cái chúng tôi như nghĩ mình nằm mơ. “Vui lắm, mừng lắm! Các chú bộ đội Đồn Biên phòng Bình Nghi tốt lắm, không chỉ giúp gia đình tôi làm nhà, mà còn cử thầy thuốc xuống khám và chữa bệnh giúp bà con trong bản. Dân bản chúng tôi mang ơn các chú bộ đội biên phòng nhiều lắm”.
Căn nhà do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Nghi xây tặng gia đình ông Lộc rộng hơn 40m2, lợp ngói, nền láng xi măng, được cất trên mảnh đất trước đây là ngôi nhà tranh, vách được làm bằng phên tre, dột nát của gia đình. Đây là một trong số 5 căn nhà được Đồn Biên phòng Bình Nghi hỗ trợ kinh phí, giúp đỡ ngày công xây dựng ở bản Thâm Coỏng, xã Tân Minh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn trong hai giai đoạn đầu của Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”.
Trung tá Đỗ Văn Thoan, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Nghi cho biết: Kết thúc giai đoạn một và hai của Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, chúng tôi đã xây mới được 5 nhà đại đoàn kết tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, hoàn thành chỉ tiêu được giao. Để xây mới được một căn nhà, chi phí bình quân từ 50 triệu đến 60 triệu đồng, trong khi cấp trên chỉ hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà. Vì vậy, ngoài việc tích cực vận động các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí, chúng tôi còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng đến giúp các gia đình ngày công xây dựng. Bằng cách làm trên, chúng tôi không những tháo gỡ được khó khăn về tài chính, mà còn góp phần tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội… Thực hiện giai đoạn ba đợt vận động, lãnh đạo, chỉ huy đồn đã và đang áp dụng cách làm này. Ngoài việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ huy đồn còn tích cực vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, còn cán bộ, chiến sĩ trong đồn ngoài việc ủng hộ tiền còn đóng góp ngày công. Đến nay, chúng tôi đã hoàn thành được 5/6 ngôi nhà đại đoàn kết; một ngôi nhà còn lại đang trong quá trình xây dựng. Chúng tôi phấn đấu bảo đảm tiến độ, đến cuối tháng 10 này hoàn thành và bàn giao cho đối tượng thụ hưởng. Đây là những ngôi nhà ấm tình quân dân, không có lý do gì mà chậm trễ.
Không chỉ giúp nhân dân xây dựng nhà ở, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Nghi còn làm tốt công tác dân vận. Tổ quân y của đơn vị thường xuyên đến từng gia đình có người bị ốm trực tiếp khám, chữa bệnh, đồng thời hướng dẫn bà con cách phòng, chống dịch bệnh, ăn ở hợp vệ sinh… Bằng những việc làm thiết thực của mình, cán bộ, chiến sĩ biên phòng Đồn Bình Nghi không chỉ giúp đỡ nhân dân trên địa bàn có cuộc sống ổn định, mà qua đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Bài và ảnh: Tuấn Thịnh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận