Thứ Tư, 26/01/2011, 22:44

    Nhân lên lòng tự hào dân tộc

    QĐND - Ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú thiêng liêng, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên và nhân dân xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tề tựu về đây để cùng nhau thắp lên ngọn lửa của lòng tự hào dân tộc và tinh thần tất cả vì biên cương Tổ quốc của đoàn viên, thanh niên cả nước...

    QĐND - Ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú thiêng liêng, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên và nhân dân xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tề tựu về đây để cùng nhau thắp lên ngọn lửa của lòng tự hào dân tộc và tinh thần tất cả vì biên cương Tổ quốc của đoàn viên, thanh niên cả nước.

    Giữ trong tim hình ảnh biên cương Tổ quốc

    Đoàn công tác của Trung ương Đoàn về xã Lũng Cú trong ngày hội “Ngày thanh niên vì biên cương Tổ quốc”. Từng hạt sương trĩu nặng rơi ướt đẫm những màu áo xanh thanh niên tình nguyện. Không khí hừng hực của buổi Lễ phát động như xua tan sương mù đặc quánh và cái lạnh dưới 5 độ C nơi miền biên viễn cực Bắc của Tổ quốc. Hơn 50 bạn trẻ vừa tròn cái tuổi “bẻ gẫy sừng trâu”của xã Lũng Cú đã có mặt từ sớm để sẵn sàng đăng ký tham gia dự bị sẵn sàng lên đường nhập ngũ tuổi 17 như một việc làm thiết thực nhất, ý nghĩa nhất hưởng ứng “Ngày thanh niên vì biên cương Tổ quốc”. Trong số ấy, có bạn vừa bước vào tuổi 17 với bao mơ ước, có bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường... Nhưng tựu trung lại nơi họ là bầu nhiệt huyết của tuổi thanh niên, mong muốn cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc thân yêu.

    Trò chuyện với chàng trai Vàng Dỉ Sình, chúng tôi được biết gia đình cậu ở bản Lô Lô Chải, cách trung tâm xã chừng 5 cây số đường chim bay. Lúc còn nhỏ, Sình thường xuyên vào đồn biên phòng chơi với các chú bộ đội, thi thoảng còn có quà là sách vở, bánh kẹo. Trẻ em trong bản rất yêu quý bộ đội biên phòng. Ước mơ lớn lên để làm người lính cứ thế lớn dần trong suy nghĩ chàng trai người dân tộc Lô Lô. Thông qua bạn bè cùng bản, cậu dậy từ 5 giờ sáng, đi bộ tới trung tâm xã để kịp có mặt cho lễ đăng ký sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Với thân hình nhỏ bé nhưng rắn rỏi mang đậm chất của một chàng trai miền sơn cước, khuôn mặt rạng rỡ không dấu được niềm vui, Sình tâm sự với chúng tôi:

    - Đi bộ đội để bảo vệ, giữ gìn biên cương Tổ quốc mình, quê hương mình em thích lắm. Bố mẹ hôm nay đi nương rẫy, không biết em đăng ký dự bị vào bộ đội đâu. Nếu có biết, em tin gia đình sẽ ủng hộ thôi.

    No image available

    Đoàn viên, thanh niên xã Lũng Cú đăng ký tham gia dự bị sẵn sàng lên đường nhập ngũ tuổi 17.

    Cùng bước vào tuổi 17 như Vàng Dỉ Sình, chàng thanh niên Vàng Mí Phứ, nhà ở bản Xín Mần Nha là trường hợp khá đặc biệt. Bố của Phứ trước đây cũng là bộ đội biên phòng, ngay từ nhỏ em đã thần tượng bố mình và hình ảnh màu xanh áo lính luôn trong tâm trí em. Hai tháng trước, Phứ viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ mang xuống nộp ở ủy ban xã. Trong lá đơn với dòng chữ nắn nót, Phứ chia sẻ ước nguyện vào bộ đội, phấn đấu trở thành quân nhân chuyên nghiệp, làm người lính biên phòng đi khắp đường biên ải, gìn giữ từng tấc đất ngay tại quê hương nối tiếp sự nghiệp của cha ông mình. Đơn của Phứ được chấp nhận, cán bộ Ban CHQS huyện Đồng Văn về gọi khám sức khỏe. Chỉ nặng 45kg, Phứ lo lắng sẽ không được chọn trong đợt tòng quân mùa xuân sắp tới nên mạnh dạn đăng ký vào lực lượng dự bị để có thêm cơ hội.

    Xây dựng tinh thần bảo vệ biên giới, hải đảo

    Ngay trong buổi sáng của Lễ phát động, Huyện Đoàn Hà Giang đã huy động 21 nghìn đoàn viên, thanh niên trong huyện xuống đường tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng. Trong Năm Thanh niên 2011, Huyện Đoàn sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động: Ngày vì người nghèo, Ngày vì môi trường, Ngày vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... để “Ngày thanh niên vì biên cương Tổ quốc” thực sự có ý nghĩa và đi sâu vào từng hành động, suy nghĩ mỗi bạn trẻ. - Anh Hoàng Minh Đức, Bí thư Huyện Đoàn chia sẻ với chúng tôi.

    Trao đổi với chúng tôi, anh Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết:

    - Bên cạnh sự quan tâm chia sẻ khó khăn với cán bộ chiến sĩ ở vùng biên giới hải đảo thì chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân tại các khu vực này là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện lòng nhiệt huyết, tình cảm trách nhiệm của tuổi trẻ, góp phần vào nhiệm vụ gìn giữ biên cương Tổ quốc.

    - Ngoài tuyên truyền khơi dậy tình cảm, trách nhiệm cá nhân của mỗi bạn trẻ, các cấp bộ Đoàn sẽ phối hợp, triển khai các hoạt động tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới hải đảo chăm lo đời sống của người dân. Xây dựng tinh thần vì biên cương Tổ quốc trong giới trẻ, mỗi bạn trẻ sẽ luôn giữ trong tim những suy nghĩ và hành động hằng ngày tham gia giữ gìn biên cương hải đảo. Anh Mãi chia sẻ thêm.

    Trong số những bạn trẻ đăng ký tham gia dự bị sẵn sàng lên đường nhập ngũ kia, rồi đây sẽ có người được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh của bộ đội biên phòng để bảo vệ làng bản, quê hương mình cho thỏa ước nguyện. Cũng sẽ có người được mặc bộ đồ hải quân trắng tinh canh gác nơi hải đảo xa xôi. Tất cả đều hứa hẹn đầy chông gai, thử thách. Nhưng tôi thấy ở họ lòng quyết tâm và ý chí của tuổi trẻ không lùi bước trước khó khăn, tất cả nguyện lòng vì Tổ quốc thân yêu.

    Bài và ảnh: Minh Mạnh

    Lễ khởi động tại Hà Giang sẽ mở đầu cho hàng loạt chương trình, hoạt động của Năm Thanh niên 2011 hướng về vùng biên giới, hải đảo. Trung ương Đoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động cho đoàn viên, thanh niên trong năm 2011: Chương trình "Xuân biên giới - Tết hải đảo"; Tọa đàm, diễn đàn với chủ đề “Vai trò của tuổi trẻ với biên giới, hải đảo”; tổ chức chương trình "Hành trình tuổi trẻ vì biển - đảo quê hương 2011"; tổ chức triển lãm tranh, ảnh, các hiện vật tuyên truyền về biên giới, biển - đảo; tổ chức chương trình “Học kỳ trên biển và hành trình theo chân tàu không số”...

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...