Thứ Tư, 05/05/2010, 00:03

    Nhặt được lắc vàng trả lại người mất

    Chuyện Trung úy QNCN Đỗ Lâm Vượng, nhân viên báo vụ Đại đội 1, Phân đội 16, Đơn vị thông tin S03 (Quân khu 3) nhặt được lắc vàng trả lại người mất đã thành đề tài thu hút sự chú ý của cán bộ, chiến sĩ đơn vị...

    No image available
    Trung úy QNCN Đỗ Lâm Vượng và chủ nhân chiếc lắc vàng trị giá hơn 4 triệu đồng.

    Chuyện Trung úy QNCN Đỗ Lâm Vượng, nhân viên báo vụ Đại đội 1, Phân đội 16, Đơn vị thông tin S03 (Quân khu 3) nhặt được lắc vàng trả lại người mất đã thành đề tài thu hút sự chú ý của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Nhắc đến việc làm tốt của Đỗ Lâm Vượng, mỗi người một suy nghĩ, một cảm nhận nhưng tất cả đều thể hiện sự mến phục.

    Hôm ấy, sau ca trực, trên đường từ doanh trại trở về nhà, vừa qua cổng đơn vị được hơn 2 mét, Vượng nhìn thấy chiếc lắc vàng nằm ngay trên đường. Chiếc lắc vàng tây khoảng 3 chỉ. “Nếu ngoài thị trường, phải hơn 4 triệu đồng mới có thể mua được chiếc lắc này” - Vượng nghĩ. Chiều muộn nên khu vực cổng đơn vị khá vắng vẻ. Căn cứ vào vị trí chiếc lắc rơi, Vượng đoán chủ của nó có thể là chị em cùng đơn vị. Ngay sau đó, Vượng báo cáo sự việc với chỉ huy đơn vị để thông báo tìm người đánh rơi chiếc lắc. Và đúng như Vượng nghĩ, chủ nhân của chiếc lắc vàng là Đại uý QNCN Nguyễn Thị Thanh, nhân viên tổng đài Đại đội 2. Nhận lại vật kỷ niệm gắn bó với mình gần 10 năm qua, chị Thanh hết sức xúc động. Việc làm của Trung úy QNCN Đỗ Lâm Vượng được chỉ huy đơn vị khen ngợi.

    Bài và ảnh: Lê Duy Hồng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...