Có một phụ nữ ngày ngày đi nhặt rác ở bệnh viện, tối về, nơi ngủ của chị là gầm cầu thang Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Chị làm vậy để có đủ tiền chữa bệnh...
Có một phụ nữ ngày ngày đi nhặt rác ở bệnh viện, tối về, nơi ngủ của chị là gầm cầu thang Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Chị làm vậy để có đủ tiền chữa bệnh. Chị là Trần Thị Lệ Xuân(trong ảnh), ở thôn Chánh Hội, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
Trò chuyện với chị, chúng tôi được biết: Hiện tại chị có hai con đang tuổi ăn học. Cả gia đình chỉ có một sào ruộng, nên chồng chị phải đi làm thuê thu hái cà phê ở Tây Nguyên. Năm 2004, chị thấy mình thường xuyên bị sốt về chiều, đau nhức vùng lưng, thế là vợ chồng "khăn gói" đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thì được các bác sĩ chẩn đoán: Chị bị viêm cầu thận mãn tính. Do bệnh tình quá nặng, chị được bệnh viện chuyển tuyến vào điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nên chị phải xin trở về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.
Thời gian đầu, chị còn đủ sức khỏe để đi lại từ nhà vào viện, nhưng khi bệnh tình ngày một nặng thêm, thế là chị đành xin phép Ban giám đốc Bệnh viện tỉnh cho ngủ nhờ dưới gầm cầu thang của Khoa Nhi và thu nhặt nhôm, nhựa trong khuôn viên bệnh viện bán lấy tiền chạy thận và mua thuốc điều trị. Mỗi tuần, chị phải chạy thận 3 lần. Theo đó, trừ tiền bảo hiểm, mỗi tháng theo diện hộ nghèo, chị còn phải trả thêm từ 800.000 đến 900.000 đồng.
Mặc dù đã hết sức cố gắng cùng với sự giúp đỡ của anh em, bà con làng xóm, nhưng đến nay anh chị vẫn còn nợ của ngân hàng hơn 40 triệu đồng. Tâm sự với tôi, chị Xuân xúc động: “Tôi chỉ mong được sống đến ngày các con trưởng thành”.
Trang Xuân Chi
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận