Thứ Hai, 26/07/2010, 00:00

    Nhiều du khách "tiền mất tật mang"

    Ngay sau Lễ khai mạc, trung bình mỗi ngày các mạng điện thoại di động tại Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận khoảng 80 - 100 khách có thuê bao trả sau đến yêu cầu tạm ngưng sử dụng dịch vụ, vì bị mất cắp điện thoại...

    No image available
    Ảnh minh họa/Internet.

    QĐND - Sau 5 ngày tổ chức, tối 25-7, Lễ hội ẩm thực thế giới - 2010 với chủ đề “Nếm cả thế giới” diễn ra tại thành phố Vũng Tàu đã kết thúc. 

    Bên cạnh nhiều cái được, đáng nhớ, thì Lễ hội đã xảy ra tình trạng mất an toàn, khiến rất nhiều du khách “tiền mất tật mang”.

    Ngay sau Lễ khai mạc, trung bình mỗi ngày các mạng điện thoại di động tại Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận khoảng 80 - 100 khách có thuê bao trả sau đến yêu cầu tạm ngưng sử dụng dịch vụ, vì bị mất cắp điện thoại. Tình trạng bị mất cắp túi xách, ví tiền cũng diễn ra trầm trọng. Nhiều nữ du khách mang đồ trang sức đắt tiền đi dự lễ hội đã bị cướp giật ngay khi đang chen chúc trong dòng người. Một số du khách ở xa bị mất sạch tiền bạc, giấy tờ, không còn tiền để trở về nhà. Ngày 23-7, Ban tổ chức Lễ hội đã phải họp gấp, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách, nhưng ngay trước lễ bế mạc, tình trạng tương tự vẫn diễn ra. 

    Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an thành phố Vũng Tàu đã bắt giữ một số đối tượng trộm cắp, móc túi du khách. Phần lớn các đối tượng này từ các vùng, miền khác đến Vũng Tàu hành sự.

    Đây không phải lần đầu tiên Vũng Tàu xảy ra tình trạng này khi tổ chức các lễ hội lớn. Trước đây, khi tổ chức Festival Biển, hơn 2.000 du khách cũng đã bị mất điện thoại, ví tiền, tư trang, trong đó có nhiều phóng viên bị mất cắp cả phương tiện tác nghiệp. Trước Lễ hội lần này, Ban tổ chức đã lường sự việc, song công tác bảo đảm an ninh vẫn không đáp ứng được yêu cầu.

    THANH KIM TÙNG

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...