Bước sang năm thứ 4, phần chơi “Tình yêu chiến sĩ” sẽ được tổ chức ghi hình tại đơn vị. Chương trình mong muốn đưa người thân chiến sĩ là vợ, người yêu, bạn gái đến đơn vị để chứng kiến và chia sẻ cuộc sống của người lính...
![]() |
|
Quang cảnh ghi hình đêm Gala “Chúng tôi là chiến sĩ” kỷ niệm sinh nhật 3 tuổi. Ảnh internet.
|
Trong chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”, phần chơi “Tình yêu chiến sĩ” luôn được khán giả háo hức, mong chờ nhất. Hơn 3 năm đi thực hiện chương trình khắp các đơn vị trong toàn quân, chị Vũ Thanh Hường-Biên tập viên chương trình cảm nhận được nhiều điều đặc biệt trong tình yêu người lính. Chị Hường tâm sự:
- Tình yêu người lính rất lãng mạn. Mỗi người có một cách thể hiện tình yêu riêng, nhưng bằng cách nào thì chúng ta vẫn luôn thấy được sự chân thành từ tấm lòng của người lính. Với những người làm chương trình chúng tôi, phần “Tình yêu chiến sĩ” là một nội dung chơi có vai trò quan trọng, vì đây chính là phần làm nổi bật và toát lên một khía cạnh khác của người chiến sĩ.
Khác với các phần chơi khác, phần chơi “Tình yêu chiến sĩ” không có sự chỉ đạo của “đạo diễn” hay gợi ý để chiến sĩ bày tỏ tình cảm trên sân khấu… Chương trình cùng các đơn vị động viên toàn thể các chiến sĩ đăng ký được gặp người yêu hoặc vợ, và ưu tiên những đôi ở xa nhau, lâu ngày không được gặp.
Các chiến sĩ rắn rỏi trên bãi tập là thế, nhưng mỗi khi thể hiện tình cảm với “nửa kia” lại hay... ngượng. Mặc dù vậy, MC Hoàng Linh cho biết:
- Không được gặp nhau thường xuyên, song tình cảm của người lính và vợ, người yêu khi gặp mặt dường như nồng nàn hơn, sâu đậm hơn. Từng giây phút bên nhau, họ đều trân trọng.
Nhớ lại kỷ niệm trong quá trình thực hiện chương trình, biên tập viên Vũ Thanh Hường kể lại:
- Lần ghi hình ở tỉnh Nghệ An, chúng tôi được gặp hai vợ chồng dân tộc thiếu số. Chiến sĩ người dân tộc của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã bày tỏ tình yêu với người vợ của mình rất chân thành khiến cả trường quay xúc động. Dù lúc đó không có hoa hồng nhưng tâm sự tự đáy lòng của chiến sĩ ấy khiến chúng tôi cảm nhận rõ niềm hạnh phúc của cô gái. Lần ghi hình ở Nha Trang, chúng tôi nghẹn ngào khi người vợ công tác ở Bệnh viện 87 kể lại câu chuyện tình yêu. Chị nói rằng: “Trong cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những va chạm, nhưng nghĩ đến bát cháo cá mà anh đã nấu cho tôi từ ngày còn là sinh viên, tôi lại thấy ấm lòng. Và sau này, dù gặp bất cứ khó khăn gì, tôi tự động viên, tình yêu anh dành cho tôi là điều đáng trân trọng nhất, giúp tôi vượt qua khó khăn”.
Bước sang năm thứ 4, phần chơi “Tình yêu chiến sĩ” sẽ được tổ chức ghi hình tại đơn vị. Chương trình mong muốn đưa người thân chiến sĩ là vợ, người yêu, bạn gái đến đơn vị để chứng kiến và chia sẻ cuộc sống của người lính. Họ sẽ tổ chức một bữa ăn tươi tại đơn vị với sản vật địa phương, cùng kể cho nhau những câu chuyện sau những ngày nhung nhớ và thậm chí, cùng dự một buổi sinh nhật của đồng đội chồng, người yêu... Nhiều bất ngờ xuất hiện trong cách thể hiện của chương trình sẽ là nhịp cầu nối những bờ vui giữa người lính và “hậu phương”.
NGUYỄN THÀNH TRUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận