Sau một tuần lễ đi trên đường giao liên Trường Sơn, tổ phóng viên báo Quân đội nhân dân chúng tôi đến khu rừng trú quân của trung đoàn Ba Gia (Quân khu 5). Vừa chuẩn bị chỗ nghỉ, căng tăng, mắc võng xong, thì anh Tô Ân lên cơn sốt cao, tay chân bị co quắp, cứng đờ...
Sau một tuần lễ đi trên đường giao liên Trường Sơn, tổ phóng viên báo Quân đội nhân dân chúng tôi đến khu rừng trú quân của trung đoàn Ba Gia (Quân khu 5). Vừa chuẩn bị chỗ nghỉ, căng tăng, mắc võng xong, thì anh Tô Ân lên cơn sốt cao, tay chân bị co quắp, cứng đờ. Anh thều thào: “Mình đã một lần bị thế này, nguy hiểm đấy, phải đưa lên bệnh xá ngay”. Lúc này, đơn vị đang hành quân đến một khu rừng xa nhận gạo và vũ khí, chuẩn bị cho trận đánh sắp tới, ở nơi trú quân chỉ còn cán bộ thường trực và mấy chiến sĩ yếu mệt. Tuy vậy, đơn vị đã cử một y sĩ và một chiến sĩ cùng tôi đưa anh Tô Ân đến bệnh xá cấp cứu.
Trời nhập nhoạng tối, chúng tôi thay nhau khiêng cáng leo qua hai ngọn đồi thấp và lội qua một con suối nhỏ mới đến được bệnh xá trung đoàn Ba Gia. Các bác sĩ, y tá đưa ngay người bệnh vào căn nhà hầm, khẩn trương khám bệnh, tiến hành sơ cứu và cử người chăm sóc. Cô Hường y tá, nấu nước nóng rửa mặt, pha sữa cho anh Tô Ân uống rồi suốt đêm ngồi bên lửa theo dõi diễn biến căn bệnh.
Sáng hôm sau, anh Tô Ân đã tỉnh táo hơn, tay chân hơi cử động được, tôi yên tâm tiếp tục đi làm việc ở các đơn vị.
Nhờ sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ, y sĩ, y tá ở bệnh xá trung đoàn Ba Gia mà chỉ nửa tháng sau, anh Tô Ân đã bình phục, cùng chúng tôi làm việc hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho. Đầu tháng 2 năm 1971, loạt bài viết về đại đội 3, đoàn Ba Gia chiến đấu đạt hiệu quả cao và nêu lên 10 bí quyết thắng Mỹ đã được đăng nhiều kỳ trên báo Quân đội nhân dân, trước khi quân ta bước vào chiến dịch Đường 9-Nam Lào.
Đến nay, chúng tôi vẫn nhớ tới khu bệnh xá bên khu rừng Bằng Lăng đầy hoa màu tím, nơi có bác sĩ Cơ, y tá Hường và anh, chị em ở trung đoàn Ba Gia, những đồng đội đã giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, trở ngại trong đợt làm nhiệm vụ ở chiến trường cách đây 37 năm.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận