Thứ Ba, 26/12/2006, 21:15

    Nhờ bộ đội, bản Cáp Chạng có cái ăn, cái mặc

    Trong chuyến công tác mới đây tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, chúng tôi gặp ông Vi Tân Hợi, Phó chủ tịch huỵện. Ông không ngớt lời khen những chiến sĩ đang ngày đêm 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với bà con hai xã Yên Na, Yên Tĩnh. 9 chiến sĩ đã bám đất, bám làng ở vùng sâu, vùng xa này hơn 4 năm trời, được nhân dân mến phục...

    Trong chuyến công tác mới đây tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, chúng tôi gặp ông Vi Tân Hợi, Phó chủ tịch huỵện. Ông không ngớt lời khen những chiến sĩ đang ngày đêm 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với bà con hai xã Yên Na, Yên Tĩnh. 9 chiến sĩ đã bám đất, bám làng ở vùng sâu, vùng xa này hơn 4 năm trời, được nhân dân mến phục.

    Gặp đồng chí Lô Văn Xay – nguyên là Tiểu đoàn trưởng dự bị động viên của Ban CHQS huyện Tương Dương, nay là Bí thư chi bộ, Đội phó chính trị đội xây dựng 5 tâm sự: Được giao nhiệm vụ đảm nhiệm địa bàn hai xã Yên Na và Yên Tĩnh, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa. Dân cư ở đây lại thưa thớt, có 3 dân tộc cùng sinh sống (Thái, Khơ Mú, Kinh), dân trí không đồng đều, cán bộ cơ sở non yếu về năng lực quản lý. Các tệ nạn xã hội nhất là ma túy luôn là “điểm nóng” gây bức xúc trên địa bàn. Tình trạng người ngoài huyện, ngoài tỉnh vào địa bàn xã Yên Tĩnh tổ chức khai thác vàng trái pháp luật ở các ngọn khe trên đỉnh núi cao vẫn thường xảy ra, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

    Năm 2006 này, Đội đã góp phần xây dựng được 5 trường học và 1 nhà cộng đồng đi vào sử dụng, xóa nhà tranh tre dột nát cho 64 hộ; vận động nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn với hơn 23km, nạo vét được 7.360m kênh mương...

    Không quản ngại gian khổ, các cán bộ, chiến sĩ trong Đội thường xuyên bám cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động sát với thực tế địa phương; tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền tuyên truyền vận động nhân dân tiếp thu và ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng chuyên canh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; vận động nhân dân khai hoang 18ha ruộng nước (Yên Na 11ha, Yên Tĩnh 7ha); tập trung chăn nuôi gia súc, gia cầm (đến nay tổng số đàn trâu bò, lợn 2 xã lên tới hơn 21.000 con), trồng cỏ voi, trồng cây nguyên liệu. Đội còn phối hợp với Trạm khuyến nông tập huấn phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân quản lý và bảo vệ rừng, không phát rẫy lẫn sang rừng phòng hộ. Năm 2006 này, Đội đã góp phần xây dựng được 5 trường học và 1 nhà cộng đồng đi vào sử dụng, xóa nhà tranh tre dột nát cho 64 hộ; vận động nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn với hơn 23km, nạo vét được 7.360m kênh mương...

    Trong công tác xã hội, mỗi cán bộ, chiến sĩ của Đội đã ủng hộ 7 ngày lương/năm, tích cực tăng gia tự túc, chăn nuôi, cải thiện đời sống vật chất tinh thần trong đơn vị. Lời nhận xét của già làng Lương Văn Thủy cũng chính là tấm lòng của bà con hai xã Yên Na, Yên Tĩnh khi nói về những chiến sĩ nơi vùng cao này: “Nhờ có bộ đội, bản Cáp Chạng ta đã có cái ăn, cái mặc, biết trồng lúa trồng màu dự trữ, con cháu ta đã được đến trường học cái chữ, không theo lời kẻ xấu di cư tự do… Ta thương bộ đội lắm!” .

    BÍCH HUỆ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...