QĐND Online - Thiếu úy CN Nguyễn Văn Tuấn, y sĩ Đại đội Hỗn hợp Đ30, Bộ CHQS tỉnh Bình Định học trường Trung học quân y rồi về đảo Nhơn Châu (cù lao Xanh), thành phố Quy Nhơn mới hơn 3 năm mà đã có 2 năm là chiến sĩ thi đua...
![]() |
| Thiếu úy CN Nguyễn Văn Tuấn. |
QĐND Online - Thiếu úy CN Nguyễn Văn Tuấn, y sĩ Đại đội Hỗn hợp Đ30, Bộ CHQS tỉnh Bình Định học trường Trung học quân y rồi về đảo Nhơn Châu (cù lao Xanh), thành phố Quy Nhơn mới hơn 3 năm mà đã có 2 năm là chiến sĩ thi đua.
Thời tiết khí hậu trên đảo rất khắc nghiệt. Mùa hè nóng rát mặt, mùa đông lạnh thấu xương, ý thức về giữ gìn vệ sinh của người dân còn hạn chế nên dễ xảy ra dịch bệnh. Điều kiện đi lại vào đất liền khó khăn, nhất là mùa mưa bão. Trong trường hợp có ai đó bị bệnh nặng mà không có đò đưa đi cấp cứu thì vô cùng nguy hiểm. Bởi thế, khi nghe thông báo có người mắc bệnh, bất kể là chiến sĩ hay nhân dân trên đảo, Nguyễn Văn Tuấn đều túc trực theo dõi và liên lạc với bệnh xá K200 (Ban quân y Bộ CHQS tỉnh) báo cáo tình hình triệu chứng của người bệnh để được hướng dẫn, cứu chữa kịp thời.
Có lần đang yên giấc, nghe tin chị Lan bị bệnh nặng, anh lao ra màn đêm. Đến nơi thì chị đã nằm bất động trên giường, dưới sàn là một vũng máu. Đoán rằng chị đang bị xuất huyết dạ dày cấp tính, anh tiến hành sơ cứu. Sau khi chị Lan qua cơn nguy kịch, anh đã cùng với gia đình nhanh chóng cáng chị đến trạm y tế chữa trị. Sau đó, chị Lan đã hồi phục. Chính nhờ uy tín của anh trên đảo mà khi anh Võ Quang Khánh, một cán bộ đơn vị phát cơn đau ruột thừa cấp, đêm hôm khuya khoắt, biển lại động dữ đội, không tàu nào dám rời bến, nhưng với sự thuyết phục của anh, chủ tàu đã đồng ý đưa anh Khánh vào đất liền. Hơn 2 giờ lênh đênh trên biển giữa sóng dữ, tàu đã cấp bờ an toàn. Tuấn mừng đến phát khóc vì đồng đội mình được cứu sống.
Hơn 3 năm công tác tại đơn vị, Nguyễn Văn Tuấn đã cấp cứu cho 12 trường hợp, 90 lần khám và điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, không để xảy ra trường hợp đáng tiếc. Anh đã phối hợp với trạm xã đảo và các sở ban ngành, đoàn thể địa phương vận động nhân dân xây dựng nhà tiêu, hố xí, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Tuấn còn phối hợp với Đồn biên phòng 332, Xã đoàn thường xuyên kiểm tra dọn vệ sinh, làm sạch môi trường… thắt chặt thêm tình quân dân nơi đầu sóng.
“Nhờ có y sĩ Tuấn mà chúng tôi yên tâm vô cùng”, bộ đội và nhân dân trên đảo cù lao Xanh đã nói trìu mến như thế về y sĩ Nguyễn Văn Tuấn.
Hồng Vân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận