QĐND Online - 33 năm xa cách, Ban Liên lạc cựu chiến binh (CBB) Trung đoàn Công binh 280 mới tổ chức buổi gặp mặt với 400 cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng...
QĐND Online - 33 năm xa cách, Ban Liên lạc cựu chiến binh (CBB) Trung đoàn Công binh 280 mới tổ chức buổi gặp mặt với 400 cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.
Đà Nẵng đang trong chuỗi ngày rét đậm của tháng cuối đông nhưng không khí tại ngôi nhà Tre Xanh (phường Hòa An, quận Liên Chiểu) bỗng trở nên ấm cúng, tưng bừng. Những con người của một thời tham gia chiến đấu trên nước bạn có dịp hội ngộ, tay bắt mặt mừng; những cái ôm hôn thắm thiết, cái bắt tay thật chặt, nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày gặp lại sau bao năm xa cách… Các anh Đoàn Ngọc Bửu, Trần Thanh, Mai Xuân Hựu.. trong Ban Liên lạc CCB Trung đoàn 280 tất bật niềm nở đón đồng đội. Hình ảnh CCB Trà Quang Hảnh (Đại Lãnh - Đại Lộc - Quảng Nam) thương binh nặng, cụt cả 2 chân được đồng đội cõng vào hội trường khiến nhiều người rơi nước mắt…
Thượng tá Phạm Xuân Quý - nguyên Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 280 chia sẻ: “Cuộc hội ngộ hôm nay là sự kiện đặc biệt đối với những quân nhân một thời chiến đấu giúp bạn trên đất Ăng - Ko mà 20, 30 năm nay chưa có điều kiện gặp lại. Tìm đến với nhau, thể hiện mối liên hệ tình cảm sắt son, vừa ấm cúng, vừa thiêng liêng của tình đồng chí, đồng đội”. Hôm nay, CCB của Trung đoàn về không đủ nhưng cũng có đại diện ở Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam- Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định. Họ là những nhân vật sống, đội ngũ làm nên lịch sử Trung đoàn 280 những ngày đầu thành lập. Ngày ấy, khi cả nước vừa ra khỏi cuộc chiến tranh dài gần 30 năm, bắt tay xây dựng xã hội mới thì nơi biên cương phía Tây Nam Tổ quốc, kẻ thù xua quân đốt phá làng xóm, giết hại dân lành. Cả dân tộc lại quyết tâm bước vào cuộc chiến đấu mới.
![]() |
| Các CCB Trung đoàn công binh 280 trong ngày gặp mặt. |
Ngày 15-4-1979, Bộ Tư lệnh tiền phương Quân khu 5 Quyết định thành lập Trung đoàn Công binh 280 trên cơ sở hợp nhất các đơn vị tiền phương Quảng Nam-Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, 2 tiểu đoàn của Trung đoàn Công binh 270, 1 tiểu đoàn của Lữ 173. Trung đoàn đã vượt qua bao gian nan, vất vả, triển khai đội hình từ Đồn 23 đến Chép dài gần 200km trên tuyến đường 12 và 126 với nhiệm vụ đánh địch, chốt chặn bảo vệ tuyến đường, làm công tác dân vận và vận chuyển anh em bị thương, hy sinh về tuyến sau... Thấm thoát đã 33 năm nhưng những kỷ niệm về đồng đội một thời “ăn cơm cục, uống nước đục, bắt “dế” (tàn thuốc) để chia nhau” trên những cách rừng khộp ngày ấy... vẫn vẹn nguyên, sống động trong tâm trí mọi người. Làm sao quên được những ngày truy quét địch trong mùa khô, đói cơm, miệng cháy khát, phải uống nước “vũng trâu đầm”; phải làm cầu ghép phà, mở đường, rà phá bom mìn cho xe qua khi trên tay chỉ có rựa, cuốc và xẻng. Nhớ các anh Huỳnh Đức Thắng, Hoài Nam, Văn Liễu... hết sức tài tình,chỉ 3 ngày đã học và nói thạo tiếng nước bạn về dạy lại cho anh em để thuận tiện giao tiếp với bà con các phum sóc, giúp bạn xây dựng chính quyền và lực lượng vũ trang cơ sở. Những trận chiến đấu kiên cường quyết liệt để giữ chốt, bảo vệ hành lang, mạnh máu giao thông toàn tuyến, người trước ngã người sau xốc tới chiến đấu kiên cường đẩy lui nhiều đợt phản công của địch. Nhường cho nhau từng lon gạo để nấu cháo loãng cho thương binh. Mọi vất vả, gian truân, thiếu thốn trăm bề không làm lung lay ý chí, quyết tâm của người lính 280 và họ đã thắng, lập nên những chiến công to lớn, được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Đại tá Trần Đình Trung- Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 Trường Quân sự Quân khu 5, nguyên chiến sĩ trung đoàn cho biết: “Chúng tôi rất mừng khi biết đồng đội mình dù làm gì, ở đâu, cương vị nào cũng luôn giữ vững bản chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào xây dựng quê hương đất nước. Trong sâu thẳm tâm thức đều luôn nhớ về đồng đội “một thời chia đói chia đau”, vì đất nước Ăng Ko hồi sinh cuộc sống”. Bài ca “Màu hoa đỏ” do ca sĩ Mai Hót - người từng có mặt ở chiến trường Campuchia biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ trung đoàn ngày ấy giờ hát lại cho các CCB nghe vẫn chất giọng trầm hùng mà trữ tình sâu lắng. Đại tá Đỗ Như Thuần- nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 3 công binh đọc bài thơ “Nghĩa tình đồng đội” trong niềm rung cảm vời vợi. Mọi người cùng bắt nhịp hát với CCB Trà Quang Hảnh bài ca “Hành khúc Trung đoàn 280 anh hùng”.
Đại tá Đoàn Hồng Chương – Phó Chủ tịch Hội CCB Đà Nẵng, người từ có mặt ở chiến trường Campuchia trong những năm tháng ác liệt nhất, bắt tay thật chặt các CCB Trung đoàn. Ông nói trong niềm xúc động: Những chiến công của các chiến sĩ Trung đoàn 280 mãi mãi là niềm tự hào, ngưỡng mộ cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Việc Ban liên lạc CCB Trung đoàn tổ chức gặp mặt lần này càng có ý nghĩa sâu sắc, nhắc cho nhau nhớ về một thời trai trẻ, dẫu lửa đạn gian nan mà rất ngoan cường; động viên nhau phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương. Trong thời buổi cơ chế thị trường, bộn bề lo toan, tất bật của cuộc sống đời thường nhưng CCB Trung đoàn 280 đã có những việc làm nghĩa tình như đi tìm mộ liệt sĩ, thăm hỏi khi ốm đau, quyên góp hàng chục triệu đồng ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng; hỗ trợ đồng đội làm nhà, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tặng quà cho các thân nhân liệt sĩ... Có được điều đó vì CCB trung đoàn luôn nghĩ về nhau, biết chia ngọt sẻ bùi, vượt qua gian khó, trọn vẹn nghĩa tình.
Bài, ảnh: ĐỖ KIẾM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận