Thứ Ba, 06/03/2012, 19:49

    Nhọc nhằn cây sắn quê tôi

    QĐND - Còn nhớ, cách đây 2 năm, giá sắn quê tôi khá cao (khoảng từ 2.500 đến 3000 đồng/kg). Người dân càng khấp khởi hơn khi nghe tin trên sẽ đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất Ethanol (nhiên liệu sinh học) và tiến hành thu mua sắn và mía làm nguyên liệu...

    QĐND - Còn nhớ, cách đây 2 năm, giá sắn quê tôi khá cao (khoảng từ 2.500 đến  3000 đồng/kg). Người dân càng khấp khởi hơn khi nghe tin trên sẽ đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất Ethanol (nhiên liệu sinh học) và tiến hành thu mua sắn và mía làm nguyên liệu. Với tâm lý "đi trước đón đầu", "làm giàu từ cây sắn", các hộ dân trong làng đổ xô đi đốt nương trồng sắn. Đúng thời điểm đó, nhà tôi (ở xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, Phú Thọ), cũng vừa thu hoạch xong lứa keo, vì vậy liền chuyển diện tích 2ha này sang trồng sắn. Bố tôi vui vẻ ước tính, với cánh đồng sắn này sẽ cầm chắc thu về hàng chục triệu đồng/vụ!

    Thế nhưng, sự "tính cua trong lỗ" ấy của bố tôi đã không được như mong muốn. Hồi đầu năm 2012, bố điện thoại cho tôi than thở: "Năm nay giá sắn rẻ lắm con à! Mẹ con cứ ngăn cản nhưng bố vẫn quyết định bán".

    - Giá sắn bao nhiêu tiền 1kg hả bố? - Tôi hỏi.

    - Chắc là giá chỉ được 820 đồng/kg thôi con ạ. Tổng thu chỉ được khoảng 10 triệu đồng, trong khi đó, giá thuê công làm đã mất một nửa, chưa kể chi phí giống má, phân bón... Quê mình vẫn còn nhiều nhà chưa dám bán sắn, còn chờ giá cao hơn - bố tôi bảo thế.

    Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn vừa qua tôi về thăm nhà, câu chuyện giá sắn "rẻ như bèo" luôn là đề tài nóng trong làng, ngoài xóm. Mọi người cứ động viên, an ủi nhau: "Thôi, cứ kiên nhẫn đợi, thế nào giá sắn cũng lên. Chắc là do năm nay dân mình trồng nhiều sắn quá nên bị thương lái ép giá".

    Thế nhưng, cho đến nay, thời gian thu hoạch sắn cho chất lượng tốt nhất đã hết, vậy mà giá sắn củ ở quê tôi cũng vẫn chỉ bán được 820 đồng/kg. Cái cảnh được mùa mất giá đã làm cho cả nhà tôi và hầu hết hộ trồng sắn trong thôn, trong xã bị ế hàng, thất thu. Mọi người lại lo lắng hỏi nhau: Chẳng biết sang mùa tới, có nên cố trồng sắn nữa hay không?

    Ngọc Lập quê tôi là một xã nghèo của huyện Yên Lập, đời sống các hộ dân đã không thể khá hơn nhờ trồng cây sắn. Nhìn sang các xã khác trong huyện như Thanh Sơn, Tân Sơn, Thanh Ba, Cẩm Khê... câu chuyện củ sắn nơi đất nghèo cũng lận đận, nhọc nhằn như vậy. Bố tôi bảo: "Có mấy ông cán bộ trên huyện giải thích, việc giá sắn không tiêu thụ được là do mối liên kết giữa 2 nhà (nhà nông và nhà doanh nghiệp) chưa thực sự hiệu quả, chặt chẽ".

    Vậy thì bao giờ mối liên kết này mới thực sự được củng cố và bền chặt? Bao giờ thì người dân quê tôi mới biết "trồng cây gì" cho hiệu quả? 

    Lại phải chờ thôi...

    Hà Hằng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...