Thứ Tư, 14/04/2010, 08:47

    Như anh em một nhà

    QĐND Online - Trong cái se lạnh của những ngày cuối xuân, chúng tôi có dịp cùng đoàn thanh niên khối công nhân viên chức (CNVC) thuộc Thành đoàn Hà Nội lên thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên và đồn biên phòng 433 thuộc xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên...

    QĐND Online - Trong cái se lạnh của những ngày cuối xuân, chúng tôi có dịp cùng đoàn thanh niên khối công nhân viên chức (CNVC) thuộc Thành đoàn Hà Nội lên thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên và đồn biên phòng 433 thuộc xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Biết trước sẽ có đoàn công tác của Thành đoàn Hà Nội lên thăm nên anh em, chiến sĩ háo hức lắm. Mọi việc đều được chuẩn bị rất chu đáo.

    Thắm tình quân dân

    Chuyến công tác Điện Biên lần này nằm trong chương trình phối hợp giữa Thành đoàn Hà Nội với Cục Chính trị Hải quân và Cục Chính trị BĐBP giai đoạn 2008 - 2012; cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới Hải đảo” do Trung ương Đoàn phát động; kế hoạch Tháng Thanh niên 2010. Nằm trong chương trình này, năm 2009 Thành đoàn Hà Nội cũng đã có chuyến công tác lên thăm và giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng 421, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

    Trò chuyện với chúng tôi, thượng tá Phạm Bá Lanh, chủ nhiệm chính trị Bộ CHBP Lai Châu cho biết: “BĐBP tỉnh Điện Biên nói riêng và nhân dân các huyện miền núi của tỉnh nói riêng còn nhiều khó khăn lắm. Có những đồn biên phòng cách xa trung tâm 280km, mùa mưa thì xe không thể vào được. Muốn gọi điện về nhà phải đi bộ xa 30km mới có điểm bưu điện. Nhiều khi đi tuần tra phải mang theo lưới đánh cá để khi cần xuống suối bắt cá, nấu cơm ăn dọc đường. Tuy khó khăn là thế nhưng chung tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới.”.

    No image available
     Đoàn viên, thanh niên khối CNVC Thành đoàn Hà Nội trò chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng 433, xã  Mường Lói.

    Những món quà được trao tận tay tới cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Điện Biên tuy nhỏ nhưng gửi gắm trong đó là tấm lòng, sự tin tưởng và sẻ chia khó khăn của tuổi trẻ Thủ đô đối với cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh Điện Biên. Trong đêm giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên khối CNVC thuộc Thành đoàn Hà Nội với các cán bộ chiến sĩ Bộ CHBP tỉnh Điện Biên, những bài hát truyền thống của hai đơn vị được các ca sĩ nghiệp dư cất lên trong những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Đêm giao lưu diễn ra thành công và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho cả chủ lẫn khách. Những cái bắt tay thật chặt, nhưng cái ôm thật nồng ấm như càng làm tình nghĩa quân dân thêm thắm thiết.

    Ấm lòng Mường Lói

    Con đường dài hơn 80km từ trung tâm thành phố vào đồn biên phòng 433, xã Mường Lói, huyện Điện Biên hết sức khó khăn và hiểm trở. Do có mưa từ tối hôm trước nên có những đoạn đường đất đỏ quạch, nhão nhoát khiến chiếc xe của đoàn bị sa lầy mấy phen. Các thành viên trong đoàn đều hoang mang, sợ sẽ không vào được đồn. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, phó bí thư Thành đoàn Hà Nội liên tục động viên cả đoàn cố gắng khắc phục khó khăn để vào được đến nơi. Sau mấy lần phải xuống đẩy xe thoát khỏi vũng lầy, cuối cùng đoàn chúng tôi cũng đến được đoạn đường rải đá.

    Sau hơn 5 giờ đồng hồ, bỏ lại phía sau con đường ngoằn ngèo, dài hun hút như một con rắn khổng lồ, chúng tôi cũng tới được đồn biên phòng 433. Cách đây 4 năm, đồn vẫn chưa có điện. Mỗi buổi tối, cán bộ, chiến sĩ đều phải sinh hoạt bằng nến và đèn dầu. Thực phẩm hàng ngày đều do chiến sĩ tăng gia. Đến mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 9 thì không thể vào được đồn vì con đường bắc qua suối đã bị lũ cuốn trôi. Hết mùa lũ, cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng 433 và nhân dân xã Mường Lói lại đắp con đường mới, cứ thế năm này qua năm khác. Có những bản cách xa trung tâm xã 25km, nếu có người ốm đau thì cũng phải đi bộ mất 3, 4 giờ đồng hồ mới ra đến trạm xá xã.

    Nếu so sánh những khó khăn mà đoàn công tác của chúng tôi gặp phải trong quãng đường dài với những gì mà nhân dân và bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên trải qua thì chỉ như muối bỏ bể. Với tinh thần gần lại biên cương và thể hiện tình cảm của tuổi trẻ Thủ đô dành cho đồng bào nơi biên giới, Thành đoàn Hà Nội đã trao tặng 50 triệu đồng cho đồn biên phòng 433 để xây dựng Trạm xá Quân dân y kết hợp tại xã Mường Lói, huyện Điện Biên.

    Cũng tại xã Mường Lói, Thành đoàn Hà Nội tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 20 em học sinh nghèo vượt khó và 5 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phát biểu tại buổi tặng quà, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, phó bí thư Thành đoàn Hà Nội tâm sự: “Chúng tôi có may mắn là được sinh ra ở Thủ đô ngàn năm văn hiến, cuộc sống tuy đầy đủ về mặt vật chất và tinh thần nhưng không bao giờ quên những đồng bào, đồng chí của mình còn đang gặp rất nhiều khó khăn. Có đến tận nơi mới biết hết những khó khăn mà đồng bào, đồng chí của mình phải trải qua. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để góp phần giúp đỡ, chia sẻ khó khăn cùng đồng bào và chiến sĩ nơi biên giới”.

    Bài, ảnh: Minh Mạnh

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...