Thứ Năm, 18/01/2007, 11:49

    Như dòng suối Đắc Dang…

    Đứng trên đỉnh đồi-sở chỉ huy-nhìn ra xung quanh là cả một màu xanh thăm thẳm của núi rừng. Con suối Đắc Dang như vành khăn uốn lượn ôm lấy đồn khiến người ta liên tưởng tới một hàng rào bảo vệ. Hằng ngày con suối mang về cho bộ đội dòng nước mát lành và cả cá, tôm. Ở gần suối Đắc Dang, nên bà con địa bàn lấy luôn tên dòng suối đặt cho đồn 769...

    Từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắc Nông, sau hơn hai giờ đồng hồ chiếc xe U-oát đã đưa chúng tôi tới đồn biên phòng 769. Đây là một trong số 5 đồn mới thành lập của tỉnh.

    Đứng trên đỉnh đồi-sở chỉ huy-nhìn ra xung quanh là cả một màu xanh thăm thẳm của núi rừng. Con suối Đắc Dang như vành khăn uốn lượn ôm lấy đồn khiến người ta liên tưởng tới một hàng rào bảo vệ. Hằng ngày con suối mang về cho bộ đội dòng nước mát lành và cả cá, tôm. Ở gần suối Đắc Dang, nên bà con địa bàn lấy luôn tên dòng suối đặt cho đồn 769. Trung tá Bùi Văn Lợi, Chính trị viên gắn bó với đồn ngay từ ngày thành lập. Hơn ai hết anh là người hiểu thấu những thiếu thốn, kham khổ của bộ đội và nhân dân.

    - Ngày đầu còn ở nhà tạm, anh em thiếu thốn đủ thứ. Nhưng cái thiếu nhất vẫn là nước sinh hoạt. Chưa khoan được giếng, bộ đội phải dùng nước suối. Khí hậu Tây Nguyên khắc nghiệt cũng gây ra những trở ngại không nhỏ cho bộ đội trong tuần tra bảo vệ biên giới.

    Nghe anh Lợi kể, nhìn những phần thưởng, những danh hiệu… treo trang trọng trong căn nhà khang trang tôi hơi băn khoăn. Vốn là người nhạy cảm, anh Lợi nói như giải thích:

    - Khó lắm, khổ cũng nhiều nhưng tất cả đều phải chịu lui bởi những người lính biên phòng chúng tôi luôn đồng sức, đồng lòng. Hơn thế nữa chính đồng bào các dân tộc nơi đây là động lực giúp chúng tôi đạp bằng gian khó.

    Những câu chuyện cùng lính biên phòng Đắc Dang như mách bảo tôi rằng: Với họ đồn thực sự là nhà, biên giới thực sự là quê hương và đồng bào các dân tộc thực sự là anh em… Tết Đinh Hợi này, ngoài tiêu chuẩn trên cấp, đơn vị còn nhận được những món quà ấm tình hậu phương của cấp ủy, chính quyền các địa phương và các cơ quan, đơn vị kết nghĩa. Đồng thời đồn còn trích một phần quỹ tăng gia tổ chức cho bộ đội ăn Tết ấm cúng, đủ đầy hương vị như ở quê nhà. Đồn trưởng Y Thạch đã có gia đình, có nhà riêng ở thành phố Buôn Ma Thuột. Từ đồn về nhà, anh đi xe máy chưa đầy nửa ngày đường, nhưng từ ngày vào Bộ đội Biên phòng số lần về đón Tết cùng gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Y Thạch bảo:

    - Mình là chỉ huy phải ở lại đơn vị lo cho anh em ăn Tết chứ. Hơn nữa, dịp Tết cũng là thời điểm các đồn biên phòng phải căng ra thực hiện nhiệm vụ tuần tra, mật phục bảo vệ biên giới mà.

    Anh còn dự định tổ chức cho bộ đội đón Tết cổ truyền sớm hơn. Khi được hỏi về lý do, Y Thạch bảo:

    - Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ mà! Thời điểm này bọn xấu hay lợi dụng để xâm nhập trái phép, quấy phá đồng bào lắm đấy.

    Cánh đồng Đắc Huýt rộng hơn 40ha, trồng lúa nước hai vụ ăn chắc do bộ đội đồn cùng nhân dân cải tạo có thể coi là biểu tượng của tình quân-dân cá nước. Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực, anh Điểu Bliu, bộc bạch với tôi bằng giọng nói chân chất. Kể đến thành tích nào của địa phương anh cũng bảo: "Có công của Bộ đội Biên phòng Đắc Dang cả đấy". Là xã vùng 3, những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng, Quảng Trực đã thực sự thay da đổi thịt. Xuân này, điện lưới đã về với 100% hộ dân, đường nhựa đến tất cả các buôn… Nhờ những "kỹ sư nông nghiệp" mang quân hàm xanh hướng dẫn, đồng bào Quảng Trực đã biết trồng cà phê, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm, khai hoang trồng lúa nước. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Quảng Trực đã xóa được tình trạng thiếu đói, giảm đáng kể hộ nghèo. Hiện tại, toàn xã có 80% hộ có xe máy, ti-vi và máy móc sản xuất, không còn người mù chữ, thất học… Mùa cà phê vừa qua, bà con Quảng Trực trúng mùa lại bán được giá, nên năm nay bà con ăn Tết sung túc hơn. Già làng Điểu Phi Úc đã chuẩn bị sẵn những ché rượu cần thơm ngon để làm quà đầu Xuân cho các con nuôi của già ở đồn Đắc Dang và Pu Prăng. Điểu Phi Úc bảo:

    - Năm nào đôi chân già còn khỏe là già còn đến thăm, chúc Tết các con trai ở đồn biên phòng. Già thương chúng nó như con đẻ của già vậy.

    Đã thành nếp, năm nào cán bộ, chiến sĩ biên phòng Đắc Nông cũng góp một phần tiêu chuẩn của mình để cùng lo Tết cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã biên giới. Hôm chúng tôi đến Quảng Trực, tình cờ gặp chỉ huy đồn Đắc Dang và anh em trong đội công tác địa bàn xuống buôn Pu Prăng tặng quà Tết và chúc thọ mẹ Thị Yơm. Mùa xuân này, mẹ Thị Yơm bước sang tuổi 104, mẹ là người cao tuổi nhất xã Quảng Trực. Mỗi lần có các con Bộ đội Biên phòng đến thăm, mẹ Thị Yơm vui và cảm động rưng rưng, mẹ nắm chặt tay các con chẳng muốn rời. Đầu xuân năm mới mẹ luôn cầu chúc cho các con lập nhiều chiến công và luôn gắn bó với mẹ, với buôn làng Tây Nguyên.

    Bài và ảnh: Kiều Bình Định

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...