Vào hồi 20 giờ ngày 3-10-2006, đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) sẽ tường thuật trực tiếp chương trình giao lưu truyền thống được tổ chức tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, chủ đề “Như những thiên thần” tái hiện những chiến công và huyền thoại về mười cô gái TNXP hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc...
Vào hồi 20 giờ ngày 3-10-2006, đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) sẽ tường thuật trực tiếp chương trình giao lưu truyền thống được tổ chức tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, chủ đề “Như những thiên thần” tái hiện những chiến công và huyền thoại về mười cô gái TNXP hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc. Ngọn lửa truyền thống được thắp lên bởi “Mười bông hoa trinh liệt giữa Ngã ba Đồng Lộc” năm xưa sẽ bùng cháy, lan tỏa trong bầu nhiệt huyết của hàng triệu trái tim tuổi trẻ thành phố mang tên Bác và thanh niên cả nước hôm nay...
![]() |
|
Tượng đài chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc |
Với sự tham gia của gần 100 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đoàn Nghệ thuật Quân khu 7, trường ca “Mười bông hoa trinh liệt ở Ngã ba Đồng Lộc” được thể hiện dưới hình thức hoạt cảnh ca múa hoành tráng, là điểm nhấn của chương trình. Đây cũng là lần đầu tiên, trường ca “Mười bông hoa trinh liệt ở Ngã ba Đồng Lộc”, một tác phẩm nghệ thuật được đầu tư sáng tác công phu (Nhạc Nguyễn Văn Tý, thơ Bùi Mạnh Hảo) ra mắt công chúng. Tâm sự với chúng tôi, các diễn viên đoàn Nghệ thuật Quân khu 7 cho biết: Anh chị em đón nhận chương trình này bằng niềm đam mê, hưng phấn cao độ. Đặc biệt, 10 diễn viên đóng vai 10 cô gái đã rất xúc động khi được hóa thân vào những thiên thần trinh nữ. Tại buổi giao lưu, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc sẽ đón nhận hai tác phẩm nghệ thuật có giá trị, đó là bức tranh chân dung mười cô gái TNXP, được ghép toàn bộ bằng đá quí do nghệ nhân Đinh Gia Diên, Giám đốc Công ty Tranh, Đá quí Gia Gia gửi tặng và bức “Thiên thần”, với ý tưởng các cô gái đã hóa thành những thiên thần bay về trời của họa sĩ Việt kiều Phạm Hoàn Thành. Điều đặc biệt là họa sĩ Phạm Hoàn Thành sáng tác bức tranh này khi ông chưa một lần về thăm Đồng Lộc, mà chỉ bằng cảm hứng trong những năm tháng sống xa quê hương, được nghe, được đọc về huyền thoại Ngã ba Đồng Lộc.
Nhà báo, nhà thơ Hồng Ánh, biên tập chương trình cho biết: Bên cạnh ý nghĩa tôn vinh, tiếp lửa truyền thống để huyền thoại về mười thiên thần và khí phách Ngã ba Đồng Lộc lan tỏa sâu rộng; chương trình giao lưu còn nhằm gây quĩ tu bổ, tôn tạo khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ngã ba máu lửa ngày ấy, hôm nay đã trở thành địa chỉ về nguồn của tuổi trẻ và đồng bào cả nước, mỗi năm đón hàng chục vạn lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, bày tỏ lòng thành kính, ngưỡng mộ.
Dù đã được Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng thành khu di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia, song hiện tại vẫn còn nhiều hạng mục chưa được triển khai. Một số công trình cần được tu bổ, nâng cấp. Rất cần sự chung tay, góp sức của đồng bào cả nước để nơi tôn vinh “Mười bông hoa trinh liệt” ngày càng khang trang, tươi đẹp.
Bài và ảnh: PHAN TÙNG SƠN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận