Người ta thường bảo, “có tài thì có tật”, nhưng ngày càng nhiều thanh niên thế hệ 8X chứng tỏ họ không hề “có tật” mà đầy tài năng. Dưới đây là chân dung một số 8X như thế...
![]() |
|
Nguyễn Thị Hòa |
Học giỏi, kể chuyện hay
“Khi tôi sinh ra, Bác Hồ kính yêu đã đi xa 19 năm và năm nay, khi vừa tròn 19 tuổi, tôi được vinh dự tham gia cuộc thi Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp toàn quân” - Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1988), học viên năm thứ hai, Học viện Quân y, người vừa giành giải Nhất hội thi toàn quân (khu vực phía Bắc) bắt đầu câu chuyện bằng lời tự giới thiệu như thế.
Thành tích học tập còn “khiêm tốn” như cách nói của Hòa cũng khiến nhiều người phải “hoa mắt”: 12 năm liền là học sinh giỏi, thi đỗ đại học với điểm số 28,5 và chỉ trong năm đầu khoác màu xanh áo lính, cô nữ sinh này đã hoàn thành các nội dung huấn luyện với thành tích xuất sắc, được “nhảy” 3 bậc quân hàm từ binh nhì lên… trung sĩ. Có người nói: “Con gái mà xinh thì rất khó học giỏi” nhưng điều đó không đúng với Hòa. Từ lúc còn là nữ sinh trung học, Hòa đã luôn là niềm tự hào của thầy cô, bạn bè bởi ngoài chuyện học rất “siêu” các môn khoa học tự nhiên như Toán, Lý, Hoá, Sinh, cô còn có niềm đam mê sách không bao giờ nhạt phai. Năm học cuối cấp phổ thông, Hòa đi thi “Tuyên truyền giới thiệu sách” khu vực đồng bằng sông Hồng và giành giải nhất với màn thuyết trình về cuốn sách lịch sử: “Ngô Gia Tự - cuộc đời và sự nghiệp”.
Trở lại với cuộc thi Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Hòa đã giành giải nhất sau khi đem đến niềm xúc động sâu sắc cho khán giả. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng Hòa đã giành giải nhất một cách thuyết phục. Khi được nghe về tấm gương vượt khó, học giỏi của Hoà, ai cũng tự hào khi tuổi trẻ quân đội ngày càng nhiều tài năng “vừa hồng, vừa chuyên”, thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy thanh niên như Hòa.
Chàng thủ khoa có cây sáo thần
![]() |
|
Trịnh Khánh Duy |
Hồi mới học lớp 10, chị gái thi đại học đem đề thi về, Duy đã giải “ngon ơ”. Còn bạn bè giải Toán gặp khó khăn, cứ “alô” là được nghe Duy hướng dẫn cách giải ngay qua điện thoại. Năm 2003, Duy đỗ vào Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) với 29 điểm. Một năm sau đó, Duy “ẵm” cùng lúc hai giải thưởng: giải Nhất Olympic Toán học Sinh viên toàn quốc môn Đại số, giải Nhì môn Giải tích. Năm 2005, Duy tiếp tục lên bục nhận giải Nhì Olympic Toán học toàn quốc môn Đại số cao cấp. Trong 4 năm qua, Duy luôn có mặt trong danh sách “Gương mặt trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội”, lĩnh học bổng cao nhất dành cho sinh viên xuất sắc với mức trợ cấp 340.000 đồng/tháng và được phong danh hiệu “Thủ khoa của thủ khoa” khi tốt nghiệp đại học với điểm số trung bình đạt 9,50 (cao nhất trong số 98 thủ khoa vừa được vinh danh).
Vừa học giỏi, Duy vừa có tố chất của một nghệ sĩ. Duy có thể chơi được ghi – ta và đặc biệt là thổi sáo tuyệt hay. Thi thoảng khu phố Phúc Đồng (Long Biên, Hà Nội) lại được thưởng thức những giai điệu du dương từ cây đàn, cây sáo của một cậu bé. Đó là những lúc Duy “Toán học” trở thành Duy “nghệ sĩ”
Hai lần thủ khoa
![]() |
|
Đàm Bích Lộc |
Từ nhỏ, Lộc đã là “ngôi sao” trong mắt bạn bè vì cô không chỉ học giỏi mà còn là cán bộ Đội, cán bộ Đoàn gương mẫu. Lộc đạt danh hiệu thủ khoa lần đầu khi đỗ vào Trường đại học Thương mại và giữ “khư khư” danh hiệu ấy khi trở thành thủ khoa tốt nghiệp của trường với điểm số cao “ngất trời”: 9,23. Dân “tự nhiên” nhưng Lộc học giỏi cả các môn khoa học xã hội (kể cả lịch sử, triết học…). Khi viết tiểu luận, Lộc không đánh máy mà tự viết, tự tư duy. Trong bốn năm học đại học, cô luôn đạt danh hiệu sinh viên ưu tú, được nhận học bổng bang Hessen và tổ chức Hỗ trợ Đại học của Đức.
Lộc còn có niềm đam mê sưu tập tiền và hiểu biết về lĩnh vực này cũng thuộc hàng “chuyên gia”. Cô cho biết: “Tiền mang hơi thở đặc trưng của nền văn hoá mỗi nước, khám phá mỗi đồng tiền là mỗi hành trình văn hóa thú vị”. Hiện Lộc đang trau dồi thêm tiếng Anh để có thể du học ở Anh. Mục tiêu của cô là có bằng thạc sĩ Tài chính tại vương quốc Anh. Ngoài ra, cô còn có ước mơ chinh phục đỉnh Phan-xi-păng và du lịch khắp đất nước.
Nghe qua thành tích của ba 8X kể trên, chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc: Họ làm thế nào mà giỏi thế. Xin được tiết lộ bí quyết riêng của từng người.
Với bạn Nguyễn Thị Hoà thì để trở thành một người học giỏi, kể chuyện hay, cách tốt nhất là phải chăm học, chăm đọc, qua đó “tiếp thu, lĩnh hội” những tri thức và tinh hoa trong nghệ thuật dẫn dắt vấn đề. “Thần tượng” của Hòa chính là… mẹ. “Mẹ chỉ là một nông dân bình thường, một phụ nữ tần tảo, giàu đức hy sinh, tất cả những gì mẹ làm đều dành cho con cái và chính mẹ là động lực thôi thúc mình vươn lên trong cuộc sống” – Hòa tâm sự. Ngay cả trong kể chuyện, Hoà cũng soi mình trong từng chi tiết, soi xem mình đã thực hiện lời mẹ dạy hay chưa. “Kể chuyện bằng cái tâm trong sáng” chính là “phương pháp” đem lại thành công cho Hòa.
Với bạn Trịnh Bá Duy thì kiên nhẫn là “bí kíp” chủ yếu cho mỗi thành công. Dù là học Toán hay chơi đàn, thổi sáo đều phải kiên trì, nhẫn nại thì mới đạt đến đỉnh cao. Duy nói rằng: “Tính kiên trì, nhẫn nại mà Duy có được chính là nhờ những tháng ngày sống cùng bố trong doanh trại quân đội”.
Còn bạn bè của Đàm Bích Lộc thường hỏi cô: “Cuộc vui chơi nào Lộc cũng tham gia, sao vẫn 2 lần thủ khoa vậy?”. Lộc tự tin: “Mình được trời phú cho trí nhớ tốt, nhưng quan trọng là mỗi khi gặp khó khăn, mình luôn nghĩ theo chiều hướng tích cực, đó là bí quyết để giảm đau đầu, lo nghĩ và đạt kết quả cao”.
Bài và ảnh: HỒNG HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận