Trẻ, ngoại hình bắt mắt, tiếng Anh lưu loát, năng động, tự tin, quyết đoán, chịu áp lực cao... là phác họa đầu tiên về những bạn trẻ đang âm thầm làm một công việc hết sức đặc biệt nhưng cũng đầy thú vị: nghề... cân máy bay
Trẻ, ngoại hình bắt mắt, tiếng Anh lưu loát, năng động, tự tin, quyết đoán, chịu áp lực cao... là phác họa đầu tiên về những bạn trẻ đang âm thầm làm một công việc hết sức đặc biệt nhưng cũng đầy thú vị: nghề... cân máy bay
"Cái đòn gánh khổng lồ"
![]() |
|
"Mỗi năm, Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất đều có một đến hai đợt tuyển dụng các bạn trẻ vào làm công việc này. Điều kiện dự tuyển khá đơn giản: Tốt nghiệp PTTH, ngoại ngữ lưu loát, ngoại hình dễ nhìn và hội đủ những tố chất: nhanh nhẹn, nhạy bén, có tính kỷ luật cao, chịu được áp lực công việc cao. Để được tuyển dụng vào vị trí này, các bạn trẻ phải trải qua 4 vòng thi tuyển. Sau khi trúng tuyển sẽ được đào tạo chuyên môn từ 3 - 6 tháng trước khi chính thức bắt tay vào công việc". Anh Hà Duy Quang - Phó giám đốc TIAGS |
Nhưng làm thế nào để "cân" được một chiếc máy bay khổng lồ như thế? Lương Thị Như Hạnh, một thành viên trong đội bộc bạch: "Nghe có vẻ ghê gớm, nhưng với kỹ thuật hiện đại thì việc "cân" một chiếc máy bay rất đơn giản. Trước khi máy bay cất cánh, chúng em được cập nhật lượng hành khách từ bộ phận checking và số lượng hàng hóa. Từ những dữ liệu đó, căn cứ cấu trúc của loại máy bay sẽ chuyên chở, chúng em lên một kế hoạch chi tiết cho việc sắp xếp hàng hóa. Sau khi sơ đồ sắp xếp hàng hóa được in ra, bộ phận bốc xếp hàng hóa sẽ tiến hành chuyển và sắp xếp hàng hóa lên máy bay. Khi mọi việc được hoàn tất, chúng em phải báo cáo với cơ trưởng để cơ trưởng biết chính xác chuyến bay ấy trọng tải như thế nào, nặng bao nhiêu, được phân bổ ra sao... từ đó mà có một kế hoạch bay phù hợp".
Công việc nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng như lời của anh Nguyễn Bá Hạnh - Phó trưởng phòng Tài liệu và hướng dẫn chất xếp, người đã có rất nhiều năm thâm niên trong nghề - thì "đoạn trường ai có qua cầu mới hay"...
Nghề của áp lực
"Nếu bạn không có sự bình tĩnh, tự tin, quyết đoán và không chịu được một áp lực công việc rất cao thì chắc chắn bạn sẽ không thể trở thành người cân máy bay". Đó là lời khẳng định chắc nịch của anh Nguyễn Bá Hạnh.
![]() |
Nhớ lại những ngày mới vào nghề, Lương Thị Như Hạnh tâm sự: "Biết trách nhiệm hết sức nặng nề như thế nên em căng thẳng ghê lắm, mặc dù có các anh đi trước chỉ bảo nhưng mắt lúc nào cũng dán vào màn hình để kiểm tra các con số về hành khách, hàng hóa đang thay đổi liên tục để sắp xếp sao cho hợp lý. Và khi chuyến bay cất cánh lại tiếp tục hồi hộp đợi chờ, đến khi điện thoại báo chuyến bay đã hạ cánh an toàn mới thở phào nhẹ nhõm".
Theo anh Hà Duy Quang - Phó giám đốc TIAGS thì đây là nghề có lắm cái "được": "Cái được đầu tiên là bạn sẽ trở thành một con người điềm tĩnh nhưng hết sức nhạy bén, nhanh nhẹn và quyết đoán, đó là những tố chất để trở thành người quản lý sau này. Hiện nay, có rất nhiều lãnh đạo tại TIAGS xuất thân từ nghề này, trong đó có bản thân tôi. Cái được nữa là bạn sẽ được đưa đi đào tạo rất nhiều, từ trong nước cho đến ngoài nước. Và được hơn nữa là có một thu nhập cao, một môi trường làm việc ổn định".
Hiện nay, đội ngũ làm công việc này tại TIAGS khoảng 50 người, đa số còn rất trẻ nhưng tuổi nghề thì đã ở tầm chuyên nghiệp. Mỗi ngày, một nhân viên phải xử lý việc tính trọng tải từ 4 đến 6 chuyến bay và phải làm ca, kể cả ca đêm. Trước đây, do tính chất của công việc nên trong đội chỉ toàn nam. Từ năm 2003, hai bạn Phương Thảo và Như Hạnh là những nhân viên nữ đầu tiên có mặt trong đội ngũ này và cũng đang rất thành công với nghề. Tuy nhiên, do áp lực công việc quá cao nên đã có rất nhiều bạn trẻ đành bỏ nghề, hiện nay đội ngũ này vẫn còn thiếu.
Nói đến áp lực công việc, Phương Thảo tâm sự: "Cho đến giờ này, dù đã có chút thâm niên trong nghề nhưng bọn em vẫn còn bị stress. Tuy vậy, niềm vui lớn nhất của bọn em là nhìn những chuyến bay đầy khách, hàng hóa nhiều, cất cánh an toàn vút lên trời cao, mang niềm vui đến và đi mỗi ngày". Theo TN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận